Giáo dục - Học Đường

Đọng mãi những ân tình

Thứ Sáu, 28/06/2019 | 16:31

Khép lại kỳ thi cuối cùng của 12 năm đèn sách nhọc nhằn, trong ký ức một thời áo trắng tươi đẹp của các thí sinh (TS) không chỉ có đề thi dễ hay khó, mà đó còn là những sẻ chia, những ân tình khó quên của người thân, của gia đình, bạn bè và cả những người tuy lạ mà quen…
Đó là những cái ôm thật chặt, những nụ cười thật tươi kèm với lời động viên của ba mẹ: “Bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt nhé, con yêu!”. Đó là gói xôi, hộp thức ăn mẹ dúi vội vào tay con sau khi cánh cổng trường thi khép lại. Là ánh mắt hy vọng, tin tưởng của cha mẹ, gia đình, người thân gửi gắm vào từng cô cậu học trò. Bên trong phòng thi, TS hồi hộp, căng thẳng, áp lực bao nhiêu, thì bên ngoài phòng thi cũng từng ấy hồi hộp, áp lực, căng thẳng đối với những người thân, gia đình các em. Đó là những gương mặt lo âu, nôn nóng, những cái rướn chân thật cao như muốn thâu cả vị trí phòng thi của con mình vào tầm mắt khi tiếng trống báo hiệu giờ làm bài kết thúc. Các em cười ba mẹ cùng cười, các em khóc ba mẹ cùng khóc, các em vỡ òa trong niềm hạnh phúc, sướng vui vì hoàn thành tốt bài thi thì “mùa xuân” cũng đang nở hoa trong lòng ba mẹ…

Thí sinh tại điểm thi số 03 - Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) được tình nguyện viên hỗ trợ nước uống sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. Ảnh: Đ.K.C

Đó còn là sự quan tâm, sẻ chia của những người không ruột rà, máu mủ, tình người dường như lắng lại trong suốt những ngày thi. TS rời phòng thi trong những lời hỏi han rất mực thân tình của cán bộ coi thi: “Làm bài tốt không em?”. Đó là những chai nước mát đánh tan cái nóng mùa hè, là những suất cơm nghĩa tình được các anh chị tình nguyện viên, thầy cô các trường truyền tay cho TS lót dạ để chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo. Là những chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông đội nắng đội mưa để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi… tạo mọi điều kiện thuận lợi để TS có một kỳ thi an toàn. Đó còn là hình ảnh đẹp của các thầy, các cô không trực tiếp tham gia kỳ thi cứ đứng lóng ngóng chờ học trò trường mình ra khỏi phòng thi để hỏi xem làm bài tốt không…
Những ân tình, những nghĩa cử đẹp ấy sẽ đọng lại mãi, sẽ là những ký ức khó phôi pha trong hành trang vào đời của mỗi cô cậu học trò.
Thư Các

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.