Những câu chuyện đẹp

Ông Ngô Văn Bá: Cựu chiến binh tiêu biểu, nhân hậu

Thứ Sáu, 15/03/2024 | 16:48

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phước Long đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực: lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Trong số đó, không thể không nhắc đến CCB Ngô Văn Bá - Chi hội phó Chi hội CCB ấp 2A (xã Phong Thạnh Tây B).

Ông Ngô Văn Bá (bìa phải) cùng hội viên cựu chiến binh ấp 2A (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Ảnh: T.L

Thoát ly gia đình tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Ngô Văn Bá trở về quê hương lập thân, lập nghiệp. Những ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, song với bản lĩnh và ý chí của người lính Cụ Hồ, ông Bá không ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ lao động sản xuất. Nhờ cần kiệm, chi tiêu hợp lý, sau nhiều năm “góp gió thành bão”, ông Bá đã sở hữu được hơn 100 công đất nuôi trồng thủy sản. Phần đất này ông chia đều cho các con và giữ lại 40 công để phát triển mô hình tôm - cua - cá, cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm.

Kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, CCB Ngô Văn Bá có điều kiện giúp đỡ những đồng đội năm xưa hiện có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mỗi năm, ông đều bỏ tiền túi và vận động người thân, bạn bè đóng góp mua quà tặng hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, người có công với nước, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ấp. Chỉ tính riêng trong năm 2023, ông đã vận động tặng trên 240 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng…

Hiện đã gần 80 tuổi, sức khỏe suy giảm nhưng ông Bá vẫn miệt mài tham gia các phong trào cách mạng của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế; giữ vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên nhắc nhở, giáo dục, động viên gia đình, con cháu về nhân cách sống, về lòng yêu quê hương, đất nước…

“Tự hào là người lính Cụ Hồ, tôi luôn tâm đắc lời dạy của Bác “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tôi tâm niệm rằng chỉ cần mình còn sức khỏe thì sẽ cố gắng cống hiến cho địa phương và giúp đỡ nhiều hơn nữa các hội viên CCB còn khó khăn và người dân địa phương, để mọi người có cuộc sống đầy đủ, phát triển, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương”, ông Ngô Văn Bá chia sẻ.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.