Cuộc sống quanh ta

Vào xuân

Thứ Tư, 04/02/2015 | 17:36

Đó là khi vạn vật đổi thay. Cũng là ngày, là nắng, là gió, là những dòng người trên phố đông… nhưng tất cả bây giờ đã khác. Sự đổi thay như một quy luật tất yếu, như giao ước của đất trời, và của lòng người nữa…

Ngày vẫn là ngày, nhưng ngày bỗng vui hơn, vì là những ngày giáp tết. Niềm vui tỏa ra từ trong từng mái ấm gia đình khi cha bắc thang leo lên bức tường cao sơn màu sơn mới cho ngôi nhà, rồi lúi húi chỉ cho những đứa con trai phụ mẹ dọn dẹp lại từng ngóc ngách của mỗi căn phòng. Những đứa con gái tỉ mẩn, khéo tay thì giúp mẹ những công việc “kim chỉ” hơn, trang hoàng lại nhà cửa, sửa sang lại góc bếp chuẩn bị đưa ông Táo về trời. Sát tết hơn một chút là làm những món ăn mang hương vị tết… Ngày nối tiếp ngày, cứ bộn bề công việc nối tiếp công việc nhưng luôn tràn ngập niềm hân hoan. Ngày được đếm từng ngày, những đứa trẻ ra vô chộn rộn, vướng víu người lớn không chỉ bởi những trò tinh nghịch mà còn bằng những câu hỏi “còn mấy ngày nữa tới tết vậy”…

Cũng là nắng, là gió của đất trời nhưng nó không làm rát mặt, không thổi hanh hao mà cái nắng, ngọn gió như dịu dàng, gợi cảm hơn. Cái nắng, cái gió của sự chuyển giao đất trời vào xuân đã làm con người tốn không biết bao nhiêu câu từ để gợi tả vẫn không sao tả hết sự diệu kỳ của nó…

Những dòng người trên phố tấp nập hơn. Người ta mua sắm tết. Và lặng lẽ ở từng góc đường, anh chị lao công đang âm thầm với những công việc làm đẹp phố phường vào xuân, những ngày này công việc như nặng thêm, nhiều hơn. Những chậu hoa khổng lồ, những họa tiết tượng trưng cho Tết đang được thiết kế để trưng bày. Vẫn là con đường thân quen, góc phố thân quen, chỉ cần trang hoàng thêm một chậu hoa rực rỡ, một họa tiết mùa xuân, con đường trở nên đẹp hẳn lên, không khí tết như ngập tràn hơn.

Mỗi sớm mai thức dậy, vươn mình đón ngày mới, những ngày đất trời vào xuân này, ta lại giật mình đếm ngược thời gian. Còn hai mươi, mười chín, mười tám ngày…. là tết rồi. Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, lời thi sĩ Xuân Diệu quả không bao giờ là sai, mùa vui đang thật gần cũng là đang qua…

Đất trời vào xuân lòng người hân hoan, rộn rã nhưng cũng tiếc nuối từng ngày một…

QUỐC LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.