Cuộc sống quanh ta

Tản mạn cùng năm mới

Thứ Tư, 06/01/2016 | 15:23

Khi những tờ lịch mới được giở ra, quyển lịch cũ xếp lại, cũng là lúc những điều cũ phải lùi về quá khứ, nhường chỗ cho những cái mới bắt đầu…

Năm mới về, ta lại thêm một tuổi mới, ta trưởng thành hơn và có lẽ đi cùng tuổi, ta sẽ chín chắn thêm. Ta răn mình hãy bỏ qua những so đo, xét nét của tính trẻ con để làm “người lớn”, ta học cách sống vị tha, khoan dung với những người xung quanh và đôi khi là cả với… chính mình để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, để niềm vui nhiều hơn thay thế những muộn phiền, căng thẳng…

Năm mới về, những dự định mới cũng bắt đầu. Nhưng ta không quên nhìn lại những kế hoạch của năm cũ, những gì đã làm được và những gì chưa đạt được để phấn đấu từ những cái tốt và khắc phục những sai sót đã qua. Ước vọng thì nhiều mà khả năng thì có hạn cho nên ta cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân để rồi “tổng kết” lại một năm mình lại thất vọng với chính mình.

Năm mới về, nhìn những đứa trẻ trong nhà lớn thêm một tuổi, ta vui vì thấy con cái mình ngày càng trưởng thành, khôn lớn. Nhưng cũng thật vô tâm với mẹ cha mình nếu ai đó quên rằng “mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi” “mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”… Những người làm cha làm mẹ cả một đời lao tâm khổ trí vì đàn con thân yêu, con còn nhỏ có lắm những lo toan, vất vả, nhưng đến lúc chúng trưởng thành, tưởng đâu được an nhàn thì lại vướng vào những mối bận tâm khác, lo làm sao để con nên người, không đi sai đường lạc hướng. Suốt một đời, phận làm cha mẹ mấy ai được ngơi nghỉ, an lạc. Mỗi mùa xuân sang, tuổi cha tuổi mẹ ngày càng chồng chất, tóc bạc nhiều hơn, tấm lưng còng xuống và trí nhớ cũng mài mòn theo thời gian… Ta nhớ, để luôn quay về với song thân dù có ngược xuôi muôn nẻo đường đời.

Năm mới về, ta nô nức với những tin vui, ta kỳ vọng vào những dự định mới, nhưng cũng thật chạnh lòng khi nghĩ về quy luật khắc nghiệt của thời gian, vòng quay ấy nhanh tựa thoi đưa. Chút nỗi niềm khi “tống cựu nghinh tân”…

Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.