Câu chuyện tòa án

Ép duyên

Thứ Sáu, 06/06/2014 | 16:50

Tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ tăng dần theo từng năm với hàng ngàn nguyên nhân khác nhau. Trong đó, có không ít những câu chuyện dở khóc dở cười và lẩn khuất đâu đó, có cả bóng dáng của những hủ tục khiến người trong cuộc cười ra nước mắt…

Dù đôi bên không quen biết nhau trước, nhưng thấy H. (SN 1995) trẻ trung xinh xắn, anh R. (SN 1980, cùng ngụ huyện Giá Rai) liền gật đầu nghe theo lời sắp đặt của mẹ cha. Tuy H. chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nhưng đám cưới vẫn diễn ra rình rang hai họ, và cô dâu tuổi 17 khăn gói về nhà chồng… làm dâu.

Những tưởng sau đám cưới sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng son, nhưng có ai ngờ đâu, tròn 1 tháng sau ngày cưới, H. thu xếp đồ đạc và trốn khỏi nhà chồng. Càng lạ hơn khi vợ bỏ đi mà anh chồng vẫn thản nhiên, chẳng tỏ thái độ buồn bã hay lo lắng. Và không lâu sau đó thì anh gửi đơn ra tòa xin ly hôn.

Khi cả hai đưa nhau ra tòa, lúc này mọi người mới biết rõ nguyên nhân vì sao đôi vợ chồng trẻ lại sớm “gãy gánh giữa đường”. Một câu chuyện thật mà cứ tưởng như đùa, “cô dâu trẻ con” không cho chồng gần gũi vì… sợ. Suốt 1 tháng sau ngày cưới, đêm nào H. cũng quyết “tử thủ” trong cái mền bông mà cô mang từ nhà mình sang. Vì tế nhị nên anh R. giấu kín chuyện với gia đình cho đến ngày H. bỏ đi…

Cả hai đều thuận tình ly hôn, riêng anh R. thì “năn nỉ” tòa xem xét cho anh đòi lại tài sản đã bỏ ra cưới H., vì đó đều là tiền vay bạc hỏi. Tuy rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh nhưng luật là luật, do đó tòa chỉ có thể chia đôi tài sản là tiền, vàng mừng cưới, còn những chi phí mà R. đã bỏ ra để cưới vợ thì không thể buộc H. trả lại.

Để con trẻ phải lỡ làng duyên phận như bây giờ, cha mẹ đôi bên cảm thấy hối hận vô cùng. Đám cưới này là kết quả của tình bạn giữa cha anh R. và cha của H. Trong những lần trà dư tửu hậu, hai ông bạn rủ nhau kết nghĩa thông gia. Khi hỏi qua ý con, anh R. tuy tuổi ngoài 30 nhưng vẫn chưa có người yêu, thấy H. hiền hậu, xinh xắn trẻ trung nên đã gật đầu đồng ý. Riêng H. thì còn quá trẻ để dấn thân vào cuộc sống vợ chồng. Nhưng phận làm con, H. không dám cãi lời. Về bên chồng, thấy cái gì cũng lạ, cũng sợ, sợ nhất là chuyện gần gũi với… người lạ (dù đó là chồng mình). Duyên nợ lỡ làng, dù chưa bị “đụng chạm” gì, vẫn còn là “con gái” theo đúng nghĩa, nhưng H. vẫn “mang tiếng” đã có một đời chồng. Buồn chán và mặc cảm, dù lỗi không hoàn toàn ở mình, H. lên thành phố kiếm việc làm cho khuây khỏa…

Chuyện ép duyên, gả con theo kiểu “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” tưởng đã không còn trong thời hiện tại, nhưng hóa ra vẫn còn tồn tại đâu đó ở các làng quê, nhất là đối với các em gái. Những bậc cha mẹ, nên cân nhắc thật kỹ khi quyết định chuyện hôn nhân thay con trẻ, đừng vì quá bảo thủ mà để xảy ra những chuyện đáng tiếc…

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.