Vì ta là bạn của nhau…

Thứ Tư, 28/12/2016 | 15:00

“Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện” (Mahatma Gandhi).
Bạn có bao giờ cảm thấy mình cô đơn, cần một người để tâm sự mà không biết tìm ai đủ tin cậy để lắng nghe nỗi lòng của bạn? Bạn học chung từ thuở ấu thơ, bạn của nhau dưới mái trường đại học, bạn trong môi trường cuộc sống hàng ngày… Thật nhiều bạn bè trong những cuộc vui; vậy mà lắm khi ta thật sự cần, lại không tìm ra một người bạn để chia sẻ…
Cuộc sống mỗi người, không phải lúc nào chuyện gì cũng như ý muốn. Những muộn  phiền về gia đình, khi là chuyện dạy dỗ con cái, khi thì vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, hay những trắc trở trong công việc, khi thất bại trên thương trường… tất cả có thể khiến chúng ta lâm vào bế tắc, không thể gỡ rối được. Lúc đó, ta cần một người bạn để ta sẻ chia, cần một người lắng nghe như một liệu pháp tinh thần! Một sự lắng nghe không chân thành, hay một câu an ủi khách sáo, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi bè bạn thật sự đang cần có nhau. 

Bạn của tôi, có người bây giờ là thợ sửa xe, người là thầy giáo, có người là bác sĩ, kỹ sư… Nhưng điều tôi trân trọng những người khi xưa đã - từng - là - bạn - của - nhau, không phải ở địa vị hiện giờ họ có, mà là ở thái độ họ dành cho nhau. Đó là những khi có dịp gặp gỡ, họp mặt, hoặc chỉ là khi tình cờ gặp nhau trên đường. Tôi đưa con đi khám bệnh, người bạn năm xưa “đối đãi” với tôi như một thân nhân người bệnh không hơn không kém, thiếu cả một lời thăm hỏi, đừng nói chi là chuyện ôn lại năm xưa mình chung một lớp một trường. Còn anh bạn sửa xe áo quần luôn lấm bẩn, nhưng nụ cười thì mãi tươi khi tình cờ gặp lại người bạn cũ. Hãy đừng phân chia địa vị sang hèn, chỉ có tình bạn là điểm gắn kết những người giờ đã không chung đường. Vì ta là bạn của nhau, đơn giản vậy thôi…
Tôi từng nghe kể câu chuyện cảm động về tình bạn thế này, một người lâm cảnh sa cơ lỡ vận, những người bạn của chị đã họp mặt với nhau, bàn tính cách giúp đỡ để bạn mình không cùng đường. Sự giúp đỡ tất nhiên sẽ trong chừng mực cho phép vì ai cũng có hoàn cảnh, thậm chí là “gánh nặng” riêng, nhưng miễn là có sự san sẻ, nó sẽ làm ấm lòng nhau hơn, ngoài sự biết ơn, còn là sự trân trọng thứ tình cảm rất cần trong cuộc sống này - tình bạn…
Ai đó đã đúc kết rằng: “Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn”, không thể khác hơn! Cho nên có những sự giúp đỡ, san sẻ chân thành đã dành tặng nhau để những nỗi niềm, những khốn khó được sẻ chia và niềm vui được nhân lên. Người nhận về luôn cảm kích nhưng người cho đi không cần được đền đáp, vì ta là bạn của nhau. Một tình bạn đích thực, một người bạn đúng nghĩa là như thế, nhưng không phải ai cũng tìm được trong đời mình…
Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.