Cuộc sống quanh ta

Bao lâu rồi bạn chưa nói “con thương cha”

Thứ Hai, 12/05/2025 | 16:26

Cha tôi, một người đàn ông sâu sắc và thương con vô điều kiện, với cha không có gì quan trọng bằng gia đình. Nhưng cha khá khô khan và ít khi thể hiện tình cảm của mình, dù rất thương. Cha thể hiện tình yêu thương qua hành động, cho nên tôi cũng khô khan như cha, từ lúc bé đến khi trưởng thành, chưa bao giờ nói “con thương cha”…

Minh họa: Internet

Cha tôi luôn bận rộn với công việc ở cơ quan. Có đôi lúc tôi giận cha vì đã mải mê đi làm không dành thời gian cho tôi. Khi lớn lên tôi mới hiểu, những giờ đi làm trên cơ quan, những buổi tăng ca về muộn ấy chính là để lo cho tôi, lo cho gia đình nhỏ được đầy đủ và hạnh phúc. Vì quá bận rộn cho công việc và ít dành thời gian cho gia đình nên tôi và cha lúc nào cũng như có một bức tường khoảng cách mà khó có thể giải thích thành lời, tôi luôn nghĩ cha không thương mình và không công nhận sự cố gắng của tôi. Nhưng tôi đã sai…

Tôi đã không hề hay biết rằng những sự cố gắng và nỗ lực của mình vẫn luôn được cha dõi theo và cảm thấy tự hào về tôi. Trong một lần vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa cha và một vài người bạn, cha huyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia về những thành tích mà tôi đã đạt được. Tuy không phải là quá lớn, nhưng qua ánh mắt, giọng điệu của cha, tôi cảm nhận được sự tự hào và hãnh diện về con gái. Từ lúc đó tôi mới thật sự hiểu và cảm nhận tình yêu thương của cha dành cho mình.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nói “thương cha” và chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình, chưa khi nào dám nhìn vào cha mình và nói chuyện một cách tự nhiên. Tôi và cha chưa một lần được ngồi lại tâm sự với nhau về những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Có lần tôi tâm sự với mẹ những suy nghĩ của mình, mẹ bảo tôi hãy thử mở lòng để hiểu cha hơn.

Dạo gần đây, tôi thấy cha ho nhiều và tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thẳng vào mặt cha. Từ khi nào trên mặt người đã có những nếp nhăn và tóc cũng đã bạc đi nhiều. Tôi tự hỏi liệu mình có quá vô tâm và đã xứng đáng với những gì mà cha đã hy sinh cho mình hay chưa?

Câu nói “con thương cha” tôi sẽ nói, trước khi quá muộn...

Tố Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.