Cuộc sống quanh ta
Muối mặn gừng cay...
Buổi xế chiều, ở một gian phòng khoa chức năng của một bệnh viện, có ông lão ngồi dựa người trên ghế ở sát góc tường. Ngồi thật lâu ở đó, mắt ông vẫn chăm chú nhìn về hướng bà cụ - là vợ ông - đang được các nhân viên y tế tập vật lý trị liệu.
“Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương”.
Chừng nửa tiếng sau, khi nhân viên ra hiệu đã xong, ông tiến đến đỡ bà xuống gường, xong dìu bà từ từ bước khỏi gian phòng. Vừa đi ông vừa ghé sát tai bà hỏi han gì đó, chỉ thấy bà cười, nụ cười hiền từ và rạng lên một niềm vui trong khóe mắt nhăn nheo. Cô nhân viên y tế bảo với tôi: “Lần nào cũng vậy, hễ bà đến tập là ông đưa đi”.
Nhìn hình ảnh ông bà dìu nhau đi, tôi chợt nhớ đến một câu nói khuyết danh: “Hạnh phúc nhất không phải là giây phút được cùng nhau nắm tay bước đến lễ đường mà là giữ mãi nụ cười ấy theo năm tháng”. Có những đôi vợ chồng đã yêu thương nhau trọn cuộc hôn nhân (dĩ nhiên, hôn nhân nào ít nhiều cũng có những sóng gió, thử thách) và già cùng nhau ở đoạn cuối cuộc đời mỗi người như thế.
Cho nên, tôi cũng từng quặn thắt lòng khi nhìn những ông cụ hay bà cụ ngồi lặng lẽ ở một góc, thỉnh thoảng kéo vạt khăn tang trên mái đầu bạc trắng thấm vội dòng nước mắt, tiễn bạn đời mình ra đi về cõi vĩnh hằng. Cha mẹ, anh chị, con cái, cũng là những ruột rà, máu mủ nhưng ai rồi cũng có những mối lo riêng, chỉ có vợ chồng mới cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Người ta gọi vợ chồng là bạn đời của nhau, là vậy!
Khi hiện trạng ly hôn trong những gia đình trẻ ngày càng nhiều thì nhìn những đôi vợ chồng già cùng nhau, mới thấy thật đáng trân trọng! Làm sao để “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương”, không hề là chuyện giản đơn nhưng cũng không quá khó nếu mỗi người biết đặt mình vào người kia để thấu hiểu nhau, vợ chồng phải là “bạn” để chia sẻ cùng nhau, để tình nghĩa vợ chồng ấm nồng như câu “muối mặn gừng cay”.
“Cuộc tình đẹp nhất không phải là cuộc tình của Romeo và Juliet mà là hai ông bà lão sống với nhau đến trọn đời”. Nhìn đôi vợ chồng già chăm sóc nhau ân cần trong khuôn viên bệnh viện hôm ấy tôi ngộ ra ý nghĩa sâu sắc của câu nói này!
Bài, ảnh: NHẬT QUỲNH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới