Cô giáo dạy Toán đam mê sáng tác thơ

Thứ Tư, 15/02/2017 | 16:10

Hàng trăm người trên mạng xã hội Facebook từ lâu đã không còn xa lạ với nickname Trần Hồng Tươi (ảnh - 53 tuổi) vốn là giáo viên dạy Toán tại Trường THCS Trần Huỳnh (phường 7, TP. Bạc Liêu) nhưng lại dí dỏm và có tâm hồn yêu thơ. Nhiều bài thơ của cô Tươi, đặc biệt là những bài thơ viết về quê hương Bạc Liêu thật bình dị, được mọi người yêu thích và ngợi khen. 

Hơn 30 năm gắn bó với bục giảng, những tiết dạy Toán của cô Tươi lúc nào cũng được học trò háo hức chờ đón. Cô luôn lên lớp với nụ cười dễ mến, lời nói, cử chỉ khoan thai, cùng với đó là những vần thơ của cô đã khiến những con số, phép tính tưởng chừng khô khan trở nên mềm mại, sống động, tạo nhiều cảm hứng cho học sinh. 

Cô Tươi chia sẻ: “Tôi làm thơ đến nay đã được 3 năm. Ban đầu, chính hình ảnh những học trò thân thương, hồn nhiên, vô tư đã khơi nguồn cảm xúc để tôi tìm đến với thơ”. Cô giáo Tươi sáng tác thơ bằng cả nỗi niềm chất chứa, những gì mắt thấy, tai nghe và bằng cả đam mê để thỏa lòng mình, giãi bày tâm sự và làm đẹp cho đời. Những vần thơ nghe qua rất đỗi mộc mạc, chân phương nhưng lại mượt mà, giàu cảm xúc như chính con người cô. Từ những cảnh vật thiên nhiên đến hình ảnh người nông dân, công nhân, thợ điện… được cô khắc họa thật đáng yêu: “Tôi muốn được mang thơ về bên anh/ Sắc áo màu cam/ Bên lưới điện hàng hàng thẳng tắp/ Mong được nắm tay anh thật chặt/ Thành phố đêm về, dòng điện sáng có tình anh…”; hay đâu đó trong thơ cô, ta bắt gặp hình ảnh của quê hương Bạc Liêu dạt dào nhựa sống, đang vươn lên, đổi mới từng ngày: “Ta viết về em đang tuổi hai mươi/ Gió chướng về lòng ta man mác/ Vươn mãi nhé vùng quê hương đất Bạc/ Xuân đã đến bên thềm/ Em về khoe áo mới/ Để cho đời thêm đẹp những vần thơ”.
Đến nay, cô giáo Tươi đã sáng tác khoảng 20 bài thơ với nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có một số bài thơ về quê hương Bạc Liêu được phổ nhạc như: “Diệu kỳ điện gió quê tôi” - nhạc Nguyễn Hồng; “Khúc hát Bạc Liêu mùa xuân về” - nhạc Bạch Long…
Tiếp xúc với cô, tôi nhận ra rằng, nghệ thuật nói chung, thơ văn nói riêng vốn dĩ không phân biệt khoảng cách tuổi tác, nghề nghiệp, mà chỉ cần khi cảm xúc “lên ngôi” thì nghệ thuật sẽ nảy sinh và phát triển. Hy vọng, cô Tươi sẽ giữ mãi ngọn lửa đam mê ấy để làm đẹp cho đời bằng những vần thơ cũng như truyền nguồn cảm hứng đến các bạn trẻ và những người yêu thơ.
Huỳnh Hiếu 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.