Văn hóa - Nghệ thuật
Ánh sao nơi vùng cao
Đắk Nông mùa nào cũng đẹp, song ẩn chứa bên trong cảnh sắc núi rừng là cuộc sống khó khăn của bao trẻ em và người dân vùng cao. Ở đó, những em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học phải hòa mình vào nhịp sống để kiếm những đồng tiền ít ỏi phụ giúp gia đình. Vất vả, chịu khó nhưng cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo bám người dân nơi này.
Thấu hiểu khát khao được yêu thương của các em, Câu lạc bộ “Từ thiện ánh sao” gồm những bạn trẻ đến từ khắp nơi, trong đó có Bạc Liêu đã mang hơi ấm tình người về với vùng cao. Những hộp sữa, con gấu bông, chiếc áo ấm, phần ăn và hoạt động cắt tóc miễn phí của Câu lạc bộ đã đem đến niềm vui ngập tràn cho trẻ em miền núi Đắk Nông.
Hành động đẹp của các bạn như những ánh sao lấp lánh nơi vùng cao, mang đến cho đời những điều ngọt ngào, những niềm hạnh phúc cho trẻ em.
Tác giả: Bùi Tiến Đức
Thiết bị chụp: Điện thoại iPhone 13 Pro Max
Đề tài: Người tốt - Việc tốt
- Triển khai thực hiện một số nội dung tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản Vesak 2025
- Tận dụng “thời gian vàng” ôn thi tốt nghiệp THPT
- Phật giáo Bạc Liêu đồng hành chăm lo an sinh xã hội địa phương
- Chị Nguyễn Mộng Thu: Hết lòng vì phụ nữ nghèo