Du lịch
Cố đô Huế - “Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”
Sau hai ngày ở Đà Nẵng tham quan các di tích, danh thắng, đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến Huế. Vượt qua đỉnh đèo Hải Vân hùng vĩ, huyền ảo trong sương sớm, cố đô Huế dịu dàng, trầm mặc dần hiện ra trước mắt chúng tôi...
Là tỉnh có đặc thù ưu việt từ sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên cộng với yếu tố nhân tạo đã mang đến cho Thừa Thiên - Huế một nét đẹp hài hòa, thơ mộng, phản ánh đầy đủ thắng cảnh của một nước Việt Nam thu nhỏ. Sông Hương chảy hiền hòa giữa lòng thành phố, soi bóng đồi thông xuống những hồ nước trong xanh. Tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Thừa Thiên - Huế tự hào có khu nghỉ mát lý tưởng Bạch Mã đã từng được so sánh với các khu nghỉ mát độc đáo ở Đông Dương.
Du khách tham quan Ngọ Môn quan trong quần thể di tích kinh thành Huế. Ảnh: M.K |
Từ bao thế hệ, lớp lớp tao nhân mặc khách từng coi Huế là chốn thưởng ngoạn thiên nhiên kỳ thú. Vào những ngày đẹp trời, đứng trên đỉnh Ngự Bình có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thành phố Huế với những cung điện nguy nga, mái chùa cổ kính, dòng sông Hương xanh biếc uốn lượn quanh co… Ngay trước tầm mắt là các quả đồi, khu rừng thông bát ngát nối liền với dải đồng bằng xanh tươi rộng lớn. Xa xa ở cuối chân trời là dãy Trường Sơn hùng vĩ trùng điệp một màu tím thẫm ẩn hiện sau những vầng mây bạc. Nhìn về phía đông, dải cát trắng mờ phía xa là bãi biển Thuận An chạy dài ôm lấy biển Đông nước xanh thăm thẳm… Đúng là một tuyệt tác thủy mặc được tạo nên từ bàn tay điêu luyện của tạo hóa.
Mai Khôi
- Đưa 30 lao động xuất cảnh làm việc tại Hàn Quốc
- Hội Văn nghệ dân gian tỉnh: Thành lập Câu lạc bộ “Dạ cổ tri âm”
- TAND TP. Bạc Liêu và TAND huyện Vĩnh Lợi tổ chức Lễ báo công dâng Bác
- Công ty Điện lực Bạc Liêu báo cáo tình hình cung cấp điện với Đoàn ĐBQH tỉnh
- Lãnh đạo TP. Bạc Liêu kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển các công trình, dự án quan trọng