Xuân Nhâm Dần 2022

Đẹp mãi tình quân - dân giữa mùa đại dịch

Thứ Ba, 25/01/2022 | 15:18

Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các lực lượng vũ trang tỉnh nhà không cho phép mình được ngơi nghỉ. Bởi vì trong cuộc chiến này, các anh luôn sát cánh cùng Nhân dân, giúp dân vượt qua đại dịch là mệnh lệnh của trái tim, là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của từng CBCS.

Công an huyện Phước Long tổ chức nấu ăn cho khu cách ly xã Vĩnh Phú Đông. Ảnh: T.Đ

ĐONG ĐẦY TÌNH CẢM QUÂN - DÂN

Đại tá Nguyễn Văn Khởi - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, chia sẻ, ở đâu trong tỉnh còn có dịch bệnh COVID-19 thì nơi đó luôn có áo xanh của bộ đội Cụ Hồ, bởi mọi việc khó luôn có quân đội tham gia. Suốt cả mùa dịch, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 1.200 lượt CBCS tham gia các chốt kiểm soát, đảm nhiệm quản lý 14 khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, bảo đảm an toàn cho 6 đợt công dân từ nước ngoài về nước, công dân trở về từ vùng dịch. Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức bếp ăn cho 11 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn TP. Bạc Liêu; tổ chức tiếp nhận công dân từ vùng dịch tự phát về địa bàn tỉnh, công dân thuộc diện F1 được cách ly y tế tập trung. Lúc cao điểm, các “anh nuôi” mang cầu vai đỏ chăm lo ăn uống cho gần 1.300 người/ngày; quá trình bảo đảm ăn uống được tổ chức kịp thời, chu đáo, tạo được niềm tin của chính quyền địa phương và Nhân dân đối với Quân đội tỉnh nhà. 

Không chỉ trực tiếp tham gia chống dịch, người lính Cụ Hồ còn góp phần cùng với tỉnh nhà tổ chức an sinh sưởi ấm nghĩa tình quân - dân giữa mùa đại dịch. Với mô hình "Gian hàng 0 đồng", người lính thời bình đã mang hàng ngàn suất quà (gồm gạo, thịt, cá, rau củ quả, gia vị và các mặt hàng thiết yếu) tặng hộ gia đình, lực lượng dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tặng 1.130 suất quà, 6 tấn gạo, trị giá trên 500 triệu đồng; gói tặng trên 2.000 cái bánh dừa, 1.800 đòn bánh tét cho CBCS, nhân viên y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Giữa đại dịch, sự vào cuộc của những người “lính đỏ” cùng các lực lượng khác giúp nông dân giải cứu, tiêu thụ được hơn 16 tấn rau cải các loại, tương ứng số tiền trên 100 triệu đồng; giúp nông dân thu hoạch, vận chuyển hơn 35 tấn thực phẩm… 

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều (giữa) thăm bếp ăn do người dân tự nguyện phục vụ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn TX. Giá Rai. Ảnh: H.T

VỪA CHỐNG DỊCH VỪA ĐẢM BẢO AN DÂN        

Nhận quà từ CBCS Công an giữa đại dịch, bà Bảy Dần (khóm 1, Phường 8, TP. Bạc Liêu) thật sự cảm động: “CBCS Công an đã mệt mỏi cùng Nhân dân chống dịch, lại còn mang đến cho dân cơm áo gạo tiền. Tôi luôn nhớ ơn tấm lòng cao quý ấy”.   

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân cảm nhận lực lượng Công an Bạc Liêu đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trên mọi tuyến đầu; chủ động, trách nhiệm tham gia cùng các lực lượng khác và Nhân dân tổ chức các tổ COVID cộng đồng để “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” truy vết; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy định về phòng, chống dịch. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, lúc cao điểm, Công an tỉnh đã huy động trên 1.700 CBCS từ tỉnh đến cơ sở để truy vết, chủ trì hàng trăm chốt kiểm soát dịch, bố trí bảo vệ các khu cách ly, phong tỏa, điều trị COVID-19... nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Lực lượng Công an đã nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, xây dựng và triển khai nhiều phần mềm tiện ích, nhất là “Phần mềm cấp giấy đi đường trực tuyến cho người dân, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp” trong thời gian giãn cách xã hội; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đăng ký trực tuyến, vừa góp phần cải cách thủ tục hành chính, vừa phòng ngừa dịch bệnh..., được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao; Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu trao bánh cho cán bộ, chiến sĩ trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Đông

Cùng lúc đảm đương nhiều mặt trận, lực lượng Công an toàn tỉnh không chỉ chống dịch, phòng chống tội phạm, mà còn tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, nấu hàng ngàn suất ăn tặng lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19; chung tay góp sức cùng chính quyền, địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Qua đó, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, nhiều tấm gương sáng trong phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh; đã có hàng chục CBCS bị nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và ở hầu khắp các đơn vị Công an đã có biết bao CBCS nhiều tháng không về với vợ với con, gác lại việc riêng để làm tròn nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch. Thiếu tá Kiều Quốc Thanh - Trưởng Công an Phường 1 (TP. Bạc Liêu) từng hạ quyết tâm: “Cực đến đâu chúng tôi cũng chịu, khó cấp mấy chúng tôi cũng làm, miễn sao địa bàn không còn dịch bệnh là vui rồi”.   

Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định, bất luận trong hoàn cảnh nào, Công an cũng phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực do đại dịch gây ra.

TẤN ĐẠT

Các chiến sĩ dân quân chuẩn bị thức ăn mang đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP. Bạc Liêu do Bộ CHQS tỉnh quản lý. Ảnh: T.Đ

Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân về từ vùng dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 7 (giáp ranh huyện Hồng Dân và tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: P.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.