Văn hóa - Nghệ thuật
Thương lắm “thân cò”
Tác giả: Nguyên Bảo
Thiết bị chụp: Điện thoại Samsung Galaxy J7+
Đề tài: Cuộc sống
Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh con cò lại xuất hiện trong các câu ca dao, thơ ca, để ví thân phận của người phụ nữ chịu thương chịu khó, của tình mẫu tử thiêng liêng. Với tôi, cánh cò không chỉ bay ra từ những câu ca hay từ miền cổ tích, mà cánh cò là hiện thân của những bà, những mẹ, những chị một đời lặn lội sớm hôm, đôi quang gánh trên vai không chỉ là mớ rau, con cá mà “gánh” cả đàn con với những nỗi lo toan, nhọc nhằn không thể nói thành lời. Thương làm sao hình ảnh hai “thân cò” co ro trong tấm áo che mưa mỏng manh, cố chịu đựng cái lạnh dưới cơn mưa chiều để mong bán hết hàng, đàn con nhỏ ở nhà sẽ có thêm một bữa no lòng… “Lặn lội thân cò khi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông” (“Thương vợ” - Tú Xương). Thương lắm “thân cò”!
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
- Bộ Quốc phòng kiểm tra các mặt công tác tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nam Bộ
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8