Thương lắm rau lang

Thứ Hai, 31/10/2016 | 17:09

Thấm thoát mà đã 4 năm tôi đi học xa nhà. Ngần ấy thời gian không phải quá dài, nhưng cũng đủ để tôi thấu hết nỗi nhớ nhà. Tôi lúc nào cũng đau đáu nhớ về dáng mẹ cặm cụi chuẩn bị bữa cơm chiều; nhớ lắm dáng cha gầy guộc trong chiếc áo cũ bạc màu mỗi khi đi làm đồng về… Và trong nỗi nhớ ấy còn có cả nỗi nhớ thứ nhỏ nhặt nhất, đó là hình ảnh về luống rau lang mọc quanh nhà.

Rau lang là loại rất dễ trồng, chỉ cần ghim vào chỗ đất ẩm ướt là có thể sống được. Do sinh trưởng tốt nên đi đâu cũng thấy. Rau mọc bên hông nhà, mọc trước sân và mọc cả lối vào nhà tôi. Rau lang lá dài dài hình trái tim trông thật xinh xắn. Rau lang không chỉ được dùng để làm món ăn trong bữa cơm gia đình, mà còn được mẹ tôi đem bán. Tôi nhớ lúc nhỏ, nhà nghèo lắm, mâm cơm gia đình lúc nào cũng không thiếu dĩa rau lang luộc chấm nước tương. Ấy vậy mà, chị em tôi ăn ngon lành và lớn lên mạnh cùi cụi không đau bệnh gì. Mỗi sáng, mẹ hay thức dậy sớm để cắt rau lang bó thành bó nhỏ, rồi mang ra chợ bán. Chính những đồng tiền ít ỏi từ những bó rau lang ấy đã giúp chị em tôi được ăn học nên người.
Trọ học ở thành phố, có lần thưởng thức dĩa rau lang luộc của nhỏ bạn ở dưới quê đem lên, lúc ấy hình ảnh tảo tần của mẹ đi hái rau lang lo cho bữa cơm chiều lại hiện về...
Tôi sẽ về quê, sẽ đi trên con đường quen thuộc dẫn lối về nhà mọc đầy rau lang xanh ngắt. Rau lang mãi là nỗi nhớ của những người con xa quê.
THẾ TRÂN (Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.