Hạnh phúc không xa xôi

Thứ Sáu, 17/03/2017 | 16:20

Hạnh phúc là gì? Đó là một khái niệm không đồng nhất. Nó cũng na ná như tình yêu, nghĩa là có muôn vàn khái niệm, định nghĩa khác nhau. Và hiểu hạnh phúc là gì thì tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Hạnh phúc hiện diện nơi này thì khái niệm như thế này, ở nơi khác lại khác nữa! 

Trong tình yêu thì “hạnh phúc là khi có một người hiểu mình, có một người yêu mình, có một người làm mình vui”. Thế nhưng, dù không có một tình yêu lãng mạn thì người ta vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc! Xin trích dẫn câu châm ngôn về hạnh phúc mà người viết cảm thấy gần gũi và dễ hiểu nhất “Hạnh phúc là một nụ cười, là tình yêu, là được sống nhàn nhã mỗi ngày. Hạnh phúc là nói chuyện, là giao tiếp, là chia sẻ niềm vui”. Thật vậy, nếu mỗi ngày ta có chuyện vui để cười, yêu và được yêu những người thân (không nhất thiết là tình yêu trai - gái), được khỏe mạnh về thể chất và hưng phấn về tinh thần, thì đó là gì nếu không phải là hạnh phúc. Hay vẫn có những niềm hạnh phúc rất thầm lặng, rất đỗi riêng tư và đôi khi - khiến người ta khâm phục! Đó là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng nghèo nuôi 8 - 9 đứa con trong cơ cực, con không có tiền đi học, cha ban ngày bán kẹo kéo, đêm về dọn bàn ghế trong nhà để dạy chữ cho đàn con như câu chuyện được một “ca sĩ đường phố” chia sẻ trong một gameshow trên truyền hình. Hay câu chuyện của những người mẹ đơn thân, sẵn sàng chấp nhận bước qua dư luận để tự mình “đi biển một mình”, vượt cạn rồi nuôi nấng đứa con chỉ bằng tình yêu và nghị lực của người mẹ, họ đang rất hạnh phúc đó thôi: hạnh phúc vì được làm mẹ!...

Hạnh phúc có dễ kiếm tìm? Đôi khi vì mải chạy theo những ước muốn xa vời mà ta lại không hay rằng mình đang hạnh phúc! “Trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác lớn hơn”, câu nói ấy giải thích vì sao có những gia đình khá giả, chồng vợ đều có địa vị trong xã hội, con cái đề huề mà vẫn chưa thấy rằng mình đang hạnh phúc để biết gìn giữ, vun đắp. Người chồng mãi bôn ba với những chuyến đi, tiệc tùng, người vợ phấn đấu cho sự nghiệp mà bỏ quên nhiệm vụ người "giữ lửa" yêu thương trong nhà, con cái không được quan tâm chu đáo… Thế là có khi điều kiện sống tốt nhưng trong căn nhà kín cổng cao tường kia, có khi mỗi người là một thế giới, liệu có hạnh phúc không, họ đang kiếm tìm thứ hạnh phúc nào nữa trong khi những điều kiện sở hữu được đã đủ để tạo nên hạnh phúc nếu mỗi người biết quan tâm nhau hơn, nghĩ về cảm nhận của nhau nhiều hơn… Trong những trường hợp như thế, có một kết luận chính xác rằng: “Người hạnh phúc nhất không hẳn là người có những thứ tốt nhất”…
“Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có”, người viết rất đồng tình với câu nói này! Có thể ta chưa tìm thấy một người yêu lý tưởng, một công việc thích hợp, một căn nhà mặt phố như mơ ước… nhưng nếu sáng thức dậy thấy cơ thể mình vẫn khỏe mạnh, cha mẹ vẫn bình an bên mình, anh chị em, bè bạn gặp mặt nhau vui cười, sẻ chia những chuyện buồn vui… chỉ cần vậy thôi thì hạnh phúc đang ở bên mình, không hề xa xôi! Không thể bỏ qua một khái niệm rất bao dung và đầy tình người về hạnh phúc nữa là “người hạnh phúc nhất là người ban phát hạnh phúc cho người khác và được nhìn thấy người khác hạnh phúc”, nếu thực hiện được điều này thì cuộc đời sẽ vô cùng tươi đẹp, “người yêu người sống để yêu nhau”.
Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.