Chuyện… nếp, tẻ!

Thứ Sáu, 05/07/2013 | 18:20

Sinh con phải có “nếp”, có “tẻ” - quan niệm tưởng chừng như lỗi thời này vẫn còn hiện diện trong một số gia đình ở nông thôn. Mặc cho hoàn cảnh gia đình khốn khó, thế nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn mang tư tưởng: Đã là gia đình thì phải có cả con trai lẫn con gái…

Ảnh minh họa: T.L

Vậy là gia đình nào “lỡ” sinh con một bề thì phải “vượt rào” quy định: mỗi gia đình chỉ nên có 2 con, sinh cho đến khi nào có đủ “nếp”, đủ “tẻ”. Chẳng nói đâu xa, như cặp vợ chồng ở ngay cạnh nhà tôi sinh một lèo 3 đứa con trai. Nhiều người thắc mắc, đã có con trai - có người “nối dõi tông đường” rồi, vậy còn cố sinh con gái chi nữa? Và câu trả lời của đôi vợ chồng ấy khiến nhiều người phải lắc đầu chịu thua: “Phải có đứa con gái để chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau về già”. Chẳng lẽ con trai thì không biết lo cho mẹ?

Có đến 1.001 lý do để nhiều cặp vợ chồng muốn đủ “nếp”, đủ “tẻ” và sinh con không theo kế hoạch. Một bề là gái thì lo không có người “nối dõi tông đường”, một bề là trai lại sợ không có người lo cho mẹ lúc về già… Trong khi đó, để nuôi dưỡng, chăm sóc con, lẽ ra các cặp vợ chồng phải tính toán kỹ lưỡng điều kiện, khả năng nuôi con như thế nào, có thua sút người khác?

Trở lại câu chuyện của cặp vợ chồng nhà hàng xóm, không biết đứa trẻ trong bụng chị có phải là gái như gia đình mong chờ không, nhưng nếu là con trai, chẳng lẽ sau khi sinh, chị lại tiếp tục… “kiếm” cho đến khi đủ “nếp” - “tẻ” mới thôi?! Nhìn vợ chồng chị ngày hai bữa, người thì đầu tắt mặt tối ngoài đồng bưng, người thì còng lưng gánh nước tưới hoa màu và chăm sóc đám con nheo nhóc… tôi chợt thấy gia đình ấy dù có đủ “nếp” - “tẻ” thì vẫn khó mà có được hạnh phúc viên mãn khi cái nghèo bủa vây!

Quỳnh Nhật

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.