Giảm nghèo - Việc làm
Nông dân Quách Trang: Vượt qua đói nghèo
Xuất thân từ một hộ nghèo, nhưng đến nay ông Quách Trang (ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) đã có cơ ngơi, nhà cửa khang trang. Đó là giấc mơ của ông từ thời trai trẻ được hiện thực hóa bằng khối óc, bàn tay của một nông dân dám nghĩ dám làm.
Cũng như bao hộ nghèo khác trong huyện, ông Quách Trang cũng là một nông dân không có điều kiện học hành, quanh năm dầm mưa dãi nắng để kiếm miếng ăn cho gia đình.
Do gia đình nghèo lại đông anh chị em, ông phải nghỉ học từ năm lớp 4 và bắt đầu đi làm mướn kiếm tiền sinh sống. Đến khi lập gia đình riêng rồi phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già thì cuộc sống của ông lúc ấy lại chồng chất khó khăn bởi cha mẹ ông đau ốm liên miên.
Ông bà ta có câu “Giàu út ăn, nghèo út chịu”, là con trai út, vậy là ông Quách Trang cầm cố 10 công đất để có tiền lo thuốc thang cho cha mẹ. Những năm sau đó, việc nuôi trồng thủy sản của ông liên tục thất bại do thiếu đất đai canh tác và vốn.
Nhưng với niềm hy vọng “thua keo này, bày keo khác”, ông chấp nhận làm đủ nghề tìm kế sinh nhai, có khi bỏ cả quê đi làm thuê làm mướn.
Năm 2000, ông Trang được địa phương cấp sổ hộ nghèo và hỗ trợ 3 triệu đồng làm vốn sản xuất. Có vốn, vợ chồng ông Trang bắt tay vào công việc nuôi heo, “lấy ngắn nuôi dài”, cứ bán hết đợt heo thì lại nối tiếp mua nuôi đợt khác. Vợ chồng tích cóp vốn dần dần. Cộng thêm hai vợ chồng tận dụng 3 công đất còn lại của gia đình để nuôi tôm và kết hợp trồng lúa, từ đó, cuộc sống ngày càng khá hơn.
Năm 2013 - 2014, ông Trang thả nuôi hơn 5.000 con tôm càng xanh. Sau hơn 7 tháng, ông thu hoạch, lãi gần 20 triệu đồng. Nhờ cần kiệm, tích lũy vốn năm này sang năm khác, mới đây, ông Trang đã chuộc được 10 công đất trước đây cầm cố.
Giờ đây, cuộc sống gia đình ông Quách Trang đã khấm khá hơn. Trong căn nhà mới khang trang, gia đình ông vui vầy, đầy ắp tiếng cười!
Châu Pha - Lê Thương