Thơ
Trường quê
Mùa tựu trường này khác những mùa xưa
Em không là cô học trò bé nhỏ
Tà áo dài em tung bay trong gió
Tôi chào em, cô giáo trẻ mới về trường.
Tóc em dài e ấp hạt mưa vương
Bao khát vọng “trồng người” nay rực sáng
Nét phấn trắng viết từng dòng trên bảng
Chữ còn run…
Trường quê xa mùa mưa lấm lem bùn
Học trò quê chăm ngoan và lễ phép
Ánh mắt sáng và nụ cười tươi đẹp
Em chào cô…
Vùng quê nghèo, bình dị, đơn sơ
Chiếc áo trắng bao mùa giờ phai nhạt
Quyển vở mới còn thơm hương mùa gặt
Bầy trẻ thơ vui cắp sách đến trường.
Em mơ gì và thấy gì? Trong khát vọng yêu thương
Gieo tri thức lên mầm xanh như mạ
Dạy đạo đức như lúa vàng quý giá
Giữa trường quê, bình dị tấm lòng quê.
Bích Liễu
(Trường đại học Bạc Liêu)