Thơ
Thương lắm mẹ tôi
Mẹ già như lá trên cành
Như chuông treo sợi chỉ mành lung lay!
Lòng con thương mẹ lắm thay
Mắt mờ mòn mỏi tháng ngày héo hon…
Một đời gồng gánh lo toan
Một đời mẹ đã vì con miệt mài
Bước đi qua khắp nẻo dài
Đường đời dẫu lắm chông gai chẳng màng
Đêm buông từng nhịp khẽ khàng
Mẹ về xếp những gian nan vào lòng
Cho con say trọn giấc nồng
Bên lời ru mẹ bổng - trầm à… ơi…
Thời gian cứ mãi miết trôi
Ngày thơ ấy cũng xa rồi còn đâu!
Chỉ còn lại những lo âu
Khi con nhìn mẹ ốm đau từng ngày…
Nguyễn Tuyết Quyên
(Ấp 22, xã Phong Thạnh A, TX. Giá Rai)
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế