Thơ
Tháng Tám trời đã vào thu
Tháng Tám trời đã vào thu
Lời ve khắc khoải thôi ru ngậm ngùi
Phượng hồng khoe sắc xinh tươi
Bỗng dưng e ấp khi trời chuyển giao!
Tháng Tám hạt nắng hanh hao
Hạt mưa tí tách xôn xao đất trời
Ai ngồi níu thời gian trôi?
Níu bao ký ức của thời ấu thơ!
Tháng Tám vòm mây lửng lơ!
Tựa như tóc mẹ bạc phơ mái đầu
Chân mòn, mắt cũng thêm sâu...
Lưng còng vì những dãi dầu gió sương.
Tháng Tám về lại quê hương
Để nghe gió hát du dương bên trời
Chợt nghe tiếng mẹ à... ơi!
Vang trong niềm nhớ từng lời ru xưa.
Nguyễn Minh Thuận
(Hộp thư 05, Bưu điện phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai)
- 27 năm tù cho bị cáo dùng giấy tờ giả để lừa đảo
- Học viện Chính trị khu vực IV: Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K15 B07-BL tại Bạc Liêu
- Khởi công xây dựng nhà tình thương cho hội viên phụ nữ xã Hiệp Thành
- Tổng Cục Chính trị kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu
- TP. Bạc Liêu: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc