Thơ
Nhớ ngoại
Con về thăm ngoại chiều nay
Dây trầu xanh lá quấn đầy thân cau
Ngoài vườn bụi chuối lao xao
Vấn vương hương bưởi quyện vào tóc mây.
Bờ ao bông súng nở đầy
Còn đâu khói bếp những ngày ấu thơ?
Tình cờ gặp ngoại trong mơ
Ngồi bên cánh võng ầu ơ giấc nồng.
Cánh cò lạc giữa mênh mông
Lời ru ngoại vẽ dòng sông, con đò
Da nhăn, tóc bạc, mắt mờ
Tình thương trải rộng vô bờ, ngoại ơi!
Xuôi dòng năm tháng êm trôi
Cánh diều chấp chới lưng trời còn đâu?
Ấu thơ xưa đã phai màu
Lòng dâng nỗi nhớ dạt dào, thiết tha.
Trần Bích Liễu
(Trường THCS Phong Tân, TX. Giá Rai)
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thi công tuyến cao tốc
- Trung đoàn 894 tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023
- Bạc Liêu: Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng vào tốp 20 cả nước
- Đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu: Quan tâm hơn về việc làm cho lao động sau đại dịch COVID-19
- Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử