Câu chuyện tòa án

“Yêu” nhầm trẻ em

Thứ Hai, 10/10/2016 | 07:46

Quen nhau trên mạng xã hội, hẹn hò gặp mặt và tiếp theo đó, đôi trẻ: Nguyễn Văn Linh (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi) và N.T.A.T (14 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm “chuyện người lớn”. Gia đình A.T phát hiện và làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an...

Bị cáo Linh quen biết với bị hại N.T.A.T qua mạng Zalo. Tâm sự, trò chuyện, rồi thích nhau trên mạng. Tuy chưa một lần gặp nhau, trừ những hình ảnh trên mạng xã hội, vậy mà cả hai đều cho rằng, tình yêu của mình rất mãnh liệt. Và để chứng minh điều này, mùng 10 tết Bính Thân, A.T lẻn trốn khỏi gia đình, bắt xe xuống Bạc Liêu - một nơi hoàn toàn xa lạ, chưa một lần đặt chân đến. Linh ra đón người yêu, đưa về nhà ở xã Vĩnh Hưng.

Đêm đầu tiên ngủ chung với nhau ở nhà Linh, vì bị A.T từ chối không cho “yêu”, nên bị cáo Linh bỏ ra ngoài ngủ võng. Vừa đưa võng Linh vừa than thở, trách móc A.T, rằng em yêu tôi mà sao lại đối xử với tôi như vậy? Rồi nói lẫy, kiểu như tôi yêu em, khi nào em tự nguyện hiến dâng thì tôi mới nhận…

Sợ người yêu giận, A.T ở trong mùng tự nguyện thoát y, rồi mới nhỏ nhẹ mời Linh vào ngủ. Chuyện gì đến ắt phải đến. Và 3 ngày liên tiếp sau đó (18, 19, 20/2/2016), cả hai luôn quấn quýt bên nhau, cho đến khi Công an xã và cha mẹ của A.T lặn lội từ Đồng Nai xuống tận Vĩnh Hưng và đến nhà Linh tìm con gái. Mãi cho đến lúc đó, gia đình bị cáo Linh mới tá hỏa khi biết, người yêu của con trai mình chỉ mới hơn 14 tuổi. Cha mẹ A.T đã ngay lập tức đưa con về quê, đồng thời có đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an vì hành vi dụ dỗ trẻ em của Linh…

Khi nghe Tòa tuyên án 3 năm 6 tháng tù vì tội “Giao cấu với trẻ em” với con trai mình, mẹ bị cáo Linh ngất xỉu vì bà không thể ngờ, chỉ là chuyện yêu đương của bọn trẻ mà con mình phải chịu mức tội nặng như vậy. Cha mẹ bị cáo Linh thường xuyên đi làm ăn xa, ít quan tâm đến con cái. Chính vì vậy mà bị cáo ở nhà rảnh rỗi, thích làm gì thì làm. Ngay như chuyện bị cáo đưa bạn gái về nhà, cùng ngủ chung với nhau, rồi làm “chuyện người lớn” gia đình bị cáo cũng không quan tâm.

Trong chuyện này, điều đáng trách ở bị cáo Linh là đã lợi dụng chuyện yêu đương để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Từ lúc quen trên mạng đến lần gặp mặt đầu tiên, dù chưa hiểu rõ về nhau, ngay cả tuổi tác cũng không rõ…, thì bị cáo đã có ý định muốn được quan hệ tình dục với bạn gái. Khi được tại ngoại, trong lúc vụ án đang được điều tra bị cáo Linh lại tiếp tục “yêu” một em gái khác. Em này chưa đủ 13 tuổi nên ngay sau đó, Linh bị bắt tạm giam vì tội “Hiếp dâm trẻ em”. Vậy là án chồng án, tội chồng tội chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.