Câu chuyện tòa án

Chuyện buồn trong nhà

Thứ Sáu, 13/06/2025 | 16:01

Cách đây không lâu, tôi có tiếp chuyện với một bạn đọc cần tư vấn về một vụ việc tranh chấp đất đai. Trong câu chuyện trao đổi với chúng tôi, bạn đọc ấy luôn miệng gọi đối phương (bên tranh chấp với mình) là “bà ta”, đưa ra những nhận xét theo kiểu: bà ta rất hung hăng, rất độc ác…

Khi nắm rõ vụ việc, chúng tôi mới phát hiện, giữa họ chính là chị em ruột thịt với nhau. Những câu chuyện như thế vẫn không hiếm trong thời đại ngày nay, nhất là các vụ tranh chấp nhà, đất. Nó như một dấu lặng, khi mà máu thịt ruột rà trở mặt với nhau, không những như người dưng mà đôi khi còn giống kẻ thù.

Vì tranh chấp đất đai thừa kế mà bà D. (TX. Giá Rai) và em trai đã không nhìn mặt nhau nhiều năm nay. Thậm chí, chỉ riêng việc muốn tu sửa mộ phần của ông bà, cha mẹ mình, 2 chị em cũng không ai chịu ai. Đến mức bà D. phải yêu cầu chính quyền giải quyết để có thể sửa chữa, trong khi trên thực tế, đó chỉ là những câu chuyện lẽ ra có thể giải quyết trong nội bộ thân tộc.

Tương tự, ông T. và chị ruột không những không nhìn mặt nhau vì tranh chấp căn nhà (là nhà cha mẹ để lại) mà còn xảy ra xô xát, ẩu đả đến mức cơ quan điều tra phải bắt tay vào xử lý. Cũng là căn nhà ấy, thuở thiếu thời, họ đã cùng nhau chung sống, cùng nhau lớn lên, yêu thương nhau. Giờ đây, người em gọi người chị bằng “bà ta”, “người phụ nữ độc ác” và kiện chị ra tòa… Ngược lại, người chị cũng không còn nghĩ tình chị em, sẵn sàng cùng con cái mình xô xát với em trai, đánh nhau ngay trong căn nhà ấy. Con cháu trong gia đình chia ra 2 phe, để rồi không ai nhìn mặt ai, không chỉ kiện dân sự mà còn làm yêu cầu đề nghị cơ quan công an khởi tố để xử lý hình sự đối phương.

Nếu có dịp đến tòa án, thì ở các phòng xét xử dân sự sẽ thấy, nhiều lắm những câu chuyện buồn khi hai bên nguyên đơn và bị đơn đều có chung một họ, cùng chung cha chung mẹ. Thậm chí, có không ít trường hợp, để có được căn nhà thừa kế, người con này sẵn sàng giành nuôi cha nuôi mẹ, rồi ép cha mẹ già phải nghe theo lời mình, lập di chúc cho mình, hoặc chiếm đoạt tài sản của cha mẹ… Không nói đến việc tranh giành tài sản làm mờ mắt con người, chỉ nói đến ruột rà máu mủ với nhau thôi, cũng đã thấy đau lòng, cảm cảnh. Liệu họ, dù là bên thắng kiện, có thật sự trọn vẹn niềm vui, khi giành được tài sản mà phải đánh đổi, thậm chí đạp đổ hết tình cảm gia đình, anh em, cha mẹ?

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.