Câu chuyện tòa án

Áp lực đồng tiền

Thứ Sáu, 08/03/2019 | 15:46

Mấy ngày qua, đi đến đâu cũng nghe người dân bàn tán về vụ xét xử nguyên giám đốc, phó giám đốc ngân hàng và kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh. Người ít nhất 16 năm tù, cao nhất chung thân, mà mọi xoay vần cũng chỉ tựu lại ở hai chữ “kim tiền”.

Trong 3 người phải ra trước tòa chỉ có mỗi bị cáo Hoa là nữ, thời điểm mới khởi tố vụ án, Hoa chỉ mới 33 tuổi, đã giữ chức vụ phó giám đốc một ngân hàng. Trẻ, xinh đẹp, có tài năng, có một gia đình hậu thuẫn vững chắc, Hoa là một hình mẫu cho biết bao người phụ nữ mơ ước.

Ngày Hoa bị bắt, nhiều người nghe tin hết sức ngỡ ngàng. Hoa bị khởi tố bởi chính hoạt động có liên quan đến công việc của cô, liên quan đến số tiền hàng chục tỷ đồng với các tội danh bị truy tố như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản. Chính việc tiếp tay và thỏa hiệp của Hoa với những hành vi sai trái giúp sức cho giám đốc của mình đã gây nên nhiều hậu quả thất thoát hàng chục tỷ đồng. Tuy không hưởng lợi trực tiếp từ những đồng tiền đó, nhưng không phải Hoa không được lợi từ những hành vi thỏa hiệp này.

Còn với kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu - nơi mà trong nhận định của rất nhiều người, không chỉ mang đến doanh thu cao cho ngân sách Nhà nước mà còn mang đến thu nhập cao cho chính những người lao động ở đây. Bị cáo Hậu ở thời điểm chưa bị phát hiện ra các hành vi sai phạm của mình, cũng được xem là một trong những người có thu nhập cao đối với khu vực như tỉnh Bạc Liêu. Thu nhập ở mức cao, cuộc sống sung túc, nhưng vẫn chưa phải là điểm dừng. Đồng tiền luôn làm mờ mắt những người có lòng tham, và đồng tiền mà các bị cáo Trần Thanh Hậu, Quách Lạc cùng nhau tính kế để có được, là đồng tiền gian dối.

Khi được nói lời nói sau cùng, lời nói của các bị cáo đều chạm đến trái tim của nhiều người dự khán. Dù ít lời thôi, nhưng bị cáo Hậu gửi lời xin lỗi đến công ty nơi mình công tác, đến gia đình, và hối hận vì những việc mà mình đã gây ra. Còn bị cáo Hoa, lời nói sau cùng như một lời bộc bạch của chính cô với những gì cô trải qua trong 6 năm vướng vòng lao lý. Hoa nói rằng, cô thành công khi còn rất trẻ. Năng lực có nhưng mỏng kinh nghiệm, với những áp lực của công việc, của đồng tiền, của “sếp”, cô đã không làm chủ được bản thân. Từ đó mà phạm tội trong tình trạng thụ động. Dù chỉ là những nhận định chủ quan của mình, nhưng có lẽ, đó cũng chính là những gì Hoa đã thấm thía, nghiền ngẫm suốt thời gian qua.

Vụ án kéo dài gần 6 năm trời, với nhiều lần thay đổi tội danh, thay đổi cáo trạng, nhiều phiên tòa đưa ra xét xử rồi hoãn. Các bị cáo cứ phải được nhắc đi nhắc lại trên các phương tiện truyền thông, ở mỗi lần mở phiên tòa xét xử. Vẫn biết đó là công việc của các cơ quan chức năng, của báo chí với vai trò thông tin tuyên truyền. Nhưng đối với những người thân, gia đình của các bị cáo, với bản thân của chính họ, đó cũng là những nỗi đau. Mà nỗi đau này, cũng chỉ từ áp lực đồng tiền mà ra.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.