Y tế - Sức khỏe
Vài ghi nhận ở vùng dịch
Vịt chạy đồng tại xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ
Dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở một số địa phương và có nguy cơ sẽ bùng phát mạnh. Vậy mà, ở một số nơi, người dân vẫn còn lơ là và chính quyền địa phương vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
Người dân lơ là
Ấp Trà Ban II (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) là nơi dịch cúm gia cầm đã xảy ra nhiều lần. Song, do một thời gian dài không có dịch nên người chăn nuôi đã lơ là với công tác phòng chống.
Hộ chị Đào Thị Tư (ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A) nuôi 50 con vịt. Chị Tư cho biết đàn vịt của chị vừa tiêm phòng cách đây khoảng một tuần. Còn về đàn gà, chị Tư cho biết, trước Tết Nguyên đán 2012, bầy gà 60 con của chị mắc bệnh chết (trọng lượng khoảng 1kg/con). Khi chúng tôi hỏi về việc tiêu hủy và báo cho chính quyền địa phương đàn gà mắc bệnh, chị Tư trả lời: “Có tiêu hủy gì đâu, gà chết bao nhiêu thì chúng tôi ném xuống kênh bấy nhiêu”.
Tại ấp Nhà Việc (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) đàn vịt 200 con của ông Nguyễn Thanh Ngân, phát bệnh và chết hơn nửa đàn (còn lại 90 con). Vậy mà ông Ngân vẫn không khai báo cho cán bộ thú y hoặc chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương CHƯA VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT (?!)
Nếu người dân lơ là trong phòng chống dịch thì chính quyền địa phương lại quá chủ quan. Việc tiêu hủy đàn gia cầm của ông Nguyễn Thanh Ngân là một điển hình. Mặc dù đàn gia cầm của ông Ngân chết cùng lượt với đàn gia cầm (314 con) của hộ ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ cùng ấp với ông Ngân), nhưng đàn gia cầm ông Tuấn thì tiêu hủy (vào ngày 14/2), còn đàn gia cầm ông Ngân lại không tiêu hủy 90 con còn lại.
Để kiểm tra dịch bệnh, cán bộ Chi cục Thú y tỉnh đã lấy mẫu đàn gia cầm của ông Ngân gởi Cơ quan Thú y vùng VII xét nghiệm, và kết quả dương tính với cúm H5N1. Khi Chi cục Thú y tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiêu hủy đàn gia cầm 90 con của ông Ngân thì lại gặp khó khăn do gia đình ông Ngân không đồng ý, còn chính quyền địa phương lại không quyết liệt trong việc cưỡng chế tiêu hủy.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho rằng: “Khi đàn gia cầm mắc bệnh chết hàng loạt thì phải tiêu hủy ngay toàn đàn. Và khi đàn gia cầm đã xét nghiệm có kết quả dương tính thì càng phải tiêu hủy nhanh”. Điều 8, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm nêu: Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật là vi phạm pháp luật. Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 23/2, ông Nguyễn Mạnh Niêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết đàn gia cầm của ông Nguyễn Thanh Ngân đã được tiêu hủy. Nhưng chính quyền địa phương phải hỗ trợ với mức giá cao hơn.
Việc hỗ trợ cho người chăn nuôi khi có gia cầm tiêu hủy với mức giá cao là hoàn toàn đúng. Bởi, hầu hết các hộ nuôi vịt chạy đồng đều là hộ nghèo. Tuy nhiên, việc người chăn nuôi không hợp tác trong tiêu hủy gia cầm mắc bệnh và chính quyền địa phương thiếu kiên quyết là điều đáng nói. Qua đó cho thấy người chăn nuôi lơ là và chính quyền địa phương vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Minh CHÂU
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới