Y tế - Sức khỏe

Thạch Thị Mỹ: Nữ y sĩ hết lòng vì bệnh nhân

Thứ Sáu, 13/03/2015 | 15:01

Tính tình vui vẻ, hết mình với công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân - là những đánh giá của đồng nghiệp dành cho nữ y sĩ người dân tộc Khmer - Thạch Thị Mỹ (Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Gần 28 năm công tác trong ngành, y sĩ Mỹ luôn nhận được sự tin tưởng của bà con phum sóc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.

Y sĩ Thạch Thị Mỹ (trái) khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: H.T

Do đặc thù của công việc nên chị Thạch Thị Mỹ thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân mắc bệnh xã hội (như: lao, phong, tâm thần…). Nắm bắt được tâm lý bệnh nhân thường rụt rè, mặc cảm nên chị Mỹ luôn tỏ ra thân thiện, vui vẻ với bệnh nhân. Chính điều này đã giúp không ít bệnh nhân tự tin trong việc khám, điều trị, vượt qua bệnh tật.

Trong suốt thời gian công tác, kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị là trường hợp của bệnh nhân N.N (ngụ ấp Rạch Thăng). Ngoài mắc bệnh lao, anh N. còn nhiễm HIV. Căn bệnh thế kỷ này khiến N. sống khép mình với xã hội, luôn cảm thấy tuyệt vọng. Bằng trái tim của người thầy thuốc, chị Mỹ thường xuyên lui tới động viên, nhắc nhở N. uống thuốc và không ít lần chị đã bỏ tiền túi giúp đỡ gia đình N. trang trải cuộc sống. Tuy số tiền không lớn nhưng nó lại là “liều thuốc tinh thần” giúp bệnh nhân và gia đình N. cảm thấy lạc quan hơn.

Là người đồng bào dân tộc nên chị Mỹ có nhiều thuận lợi trong việc khám, chữa bệnh, cũng như tư vấn, hướng dẫn bà con Khmer cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. “Trước đây, con tôi bị bệnh tim và may mắn được nhiều người giúp đỡ. Thế nên trước những trường hợp khó khăn, điều mà tôi có thể làm là cố gắng giúp đỡ họ hết mình”, chị Mỹ chia sẻ.

Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.