Y tế - Sức khỏe
Người bệnh HIV chuẩn bị đón xuân!
Hàng năm, cứ vào ngày 1/12 (Ngày thế giới phòng chống AIDS), tôi lại có dịp cùng với các anh chị Đài PT-TH Bạc Liêu đến nhà của anh K. (bệnh nhân HIV, ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) để làm phóng sự hay chuyên mục sức khỏe “tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS”.
Nhà của anh K. nằm heo hút ở ngoài ruộng, cách đường nhựa khoảng 1,5km. Gần nhà anh K. có một con sông nhỏ, nhờ nó mà hàng ngày anh có thu nhập từ 50 - 100 ngàn đồng từ việc đặt lú… để bắt cá, tôm đem bán. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình anh cũng đỡ vất vả hơn…
Mấy năm trước, vợ chồng anh K. cùng với đứa con gái (con riêng của người vợ trước anh K.) sống trong căn chòi nhỏ, cuộc sống thiếu thốn trăm bề vì anh phải chăm lo cho sức khỏe của mình. Song, niềm vui lớn nhất của anh chị là cháu không bị nhiễm HIV. Tuy cháu không phải là con, nhưng anh K. yêu thương như con ruột của mình.
Khác với mọi năm, năm nay, vào ngày 1/12/2012, chúng tôi không chỉ đi thăm gia đình anh K. với Đài PT-TH tỉnh, mà có thêm các ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Trạch Đông, phóng viên Báo Bạc Liêu để thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS bằng tiếng Khmer, làm cho không khí ngày hôm đó thật sôi động, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho người có HIV.
![]() |
Vợ chồng anh K. với công việc hàng ngày. Ảnh: D.K |
Theo ước tính, Tết năm nay, anh thu nhập từ đàn gà khoảng 7 - 8 triệu đồng, vườn mía khoảng 4,5 - 5 triệu đồng, ao cá khoảng 1 - 1,5 triệu đồng. Anh K. tâm sự: “Nhờ có sự giúp đỡ của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trong việc cấp thuốc ARV điều trị bệnh, làm các xét nghiệm sinh hóa, huyết học… đồng thời tư vấn miễn phí về sức khỏe, cách uống thuốc, cách ăn uống, mà tôi có sức khỏe để lao động tạo thêm thu nhập cho gia đình”.
Tuy hai vợ chồng anh K. đều nhiễm HIV, nhưng nhờ bà con hiểu biết về căn bệnh HIV/AIDS, nên ai cũng giúp đỡ vợ chồng anh. Người thì cho anh kéo điện để sử dụng, người thì tạo việc làm cho anh chị… Từ đó, anh K. thấy lòng mình thanh thản và thoải mái. Còn về căn nhà, anh K. cho biết, anh tự đi mua vật tư và tự xây dựng mới có được như thế.
Thấy cuộc sống gia đình anh K. ngày càng ổn định nhờ vào công sức lao động, lòng chúng tôi tràn đầy niềm vui, phấn khởi. Và chúng tôi luôn mong gia đình anh K. và những người nhiễm HIV hãy cố gắng hơn nữa để chiến thắng bệnh tật, tạo ra niềm vui, hạnh phúc cho gia đình, và đón một mùa xuân mới đầm ấm, hạnh phúc.
Lê Diễm Kiều
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới