Y tế - Sức khỏe

Bác sĩ Thạch Ngọc Đăng Châu: Noi gương cống hiến của các thế hệ đi trước!

Thứ Hai, 30/04/2012 | 15:11

Không dám so sánh với những bậc tiền bối đi trước như bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, nhưng các thế hệ y, bác sĩ hiện nay vẫn luôn ngày đêm miệt mài cống hiến, góp sức mình vì sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Thạch Ngọc Đăng Châu (Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) là một trong những bác sĩ tiêu biểu, đại diện cho thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống tốt đẹp của những người đi trước.

Công tác ở nơi thường xuyên tiếp xúc với những loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng với bác sĩ Thạch Ngọc Đăng Châu, đó là nơi để chị trải rộng tấm lòng của một lương y với những bệnh nhân mà nhiều người xa lánh.

Ước mơ được trở thành “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng luôn thôi thúc chị ngay cả trong những giấc mơ. Khao khát được cống hiến, được tiếp bước các thế hệ đi trước để góp phần làm giảm bớt những đau đớn của bệnh nhân là nguồn sức mạnh giúp chị vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nguyện vọng. Sau khi ra trường, nhận nhiệm vụ ở khoa Nhiễm - khoa mà bác sĩ nào cũng ái ngại, nhưng chị vẫn thấy rất vui, vì nơi đây bệnh nhân rất cần sự chăm sóc ân cần của bác sĩ.

Kể về những năm tháng đã qua, chị bồi hồi nhớ cái năm đầu tiên chị về công tác. Đó là năm chị ăn Tết và đón giao thừa trong khoa. Lúc ấy, trong khoa chỉ còn lại chị, vài y, bác sĩ trực và 5, 6 bệnh nhân nhiễm HIV thời kỳ cuối. Chị đã cùng họ đón cái Tết ấm áp, thân tình, truyền cho họ những tình cảm thân thương như đang vui vầy đoàn tụ với gia đình. Sau Tết được vài tháng, họ đều qua đời. Song, có lẽ, trước lúc ra đi lòng họ cũng cảm thấy ấm áp, mãn nguyện.

Công tác ở nơi tiếp xúc với nhiều dạng người, nhiều tầng lớp trong xã hội: người nghèo có, giàu có, công chức có, xã hội đen, gái giang hồ cũng có, nhưng với bác sĩ Thạch Ngọc Đăng Châu, họ đều như nhau. Chị xem họ đều là những bệnh nhân, những kiếp người đau khổ vì bệnh tật và cần được sự quan tâm, sẻ chia, săn sóc. Chị tâm sự: “Nhiều lúc cũng thấy nản chí vì bà con trong xóm, hay những ai tiếp xúc với mình cứ nghe mình công tác ở khoa Nhiễm là tỏ vẻ ghẻ lạnh, ái ngại. Họ có một nỗi sợ vô hình và dần tạo khoảng cách với bác sĩ khoa này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nhiều bệnh nhân đang cần được chăm sóc, điều trị trong khoảng thời gian cuối đời thì tôi lại có thêm động lực…”.

Và với bác sĩ Thạch Ngọc Đăng Châu, chị không chỉ phấn đấu làm tốt công việc mà còn luôn cố gắng trau dồi, học hỏi để xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước: lấy sức khỏe người dân làm đầu.

Kim Chúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.