Văn hóa - Nghệ thuật
Cảm xúc mùa thu
Trong bốn mùa yêu thương, cho đến giờ, thu vẫn là mùa tôi yêu nhất. Mùa của những làn gió heo may se lạnh thổi vào lồng ngực mỗi sáng thức dậy. Mùa của những chiều cùng bạn huơ tay đón bắt lá nghiêng rơi. Mùa của những làn hương thơm thảo, ngạt ngào từ những con đường hoa sữa, của chùm ổi chín sau vườn… Và bởi, đó là mùa của những cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng, dịu êm đọng lại trong tâm hồn mỗi người.
Thu đến. Vạn vật khoác lên mình những bộ áo mới. Nếu trời thu xanh và cao, một màu xanh hút tầm mắt chẳng vướng vít lấy một gợn mây rong chơi hay lãng đãng khiến cho ta ngỡ như tấm gương soi xanh ngút ngàn tầm mắt, thì gió cũng đem đến cảm giác thật đặc biệt mà chỉ riêng mùa thu mới có. Cơn gió hiu hiu mơn man vuốt nhẹ làn tóc ai qua đường chợt rối, hơi gió lành lạnh, mơ mơ và là lạ với bao cảm xúc buồn, nhớ, thương, yêu… đến da diết. Rồi gió thổi, lá bay. Tôi yêu biết mấy mùa cây thay lá, càng yêu hơn khi thấy từng lá bàng màu đỏ đồng lác đác dưới sân trường vương nắng, từng lá bằng lăng màu vàng vàng xào xạc một nẻo đường đi qua hay màu lá cau nâu nâu, ủ rũ sắp đáp mình xuống một góc vườn nhà ngoại...
Thu còn là mùa của hoa cỏ, của những mùi hương dịu vợi khiến ta đam mê cháy bỏng và bồi hồi, xuyến xao đến khó hiểu. Bên hiên nhà, luống cúc áo tím ngắt với những bông hoa bé xíu, cứ mỗi bông hoa lại có nhiều cánh chĩa ra sắc nhọn như mỗi mũi tên, tươi rói và căng tràn sức sống. Ngoài vườn, vạt cải bà trồng, mấy hôm nay cũng bắt đầu trổ bông vàng tươi rực rỡ, e ấp đong đưa theo gió. Chẳng phải cứ là mùa xuân mới thấy ong bướm tìm đến, có lẽ nơi đâu có hoa thơm, cỏ lạ và mật ngọt, tức thì nơi ấy là thiên đường lý tưởng cho bầy ong bướm say sưa làm đẹp cho đời vậy…
Ai đi qua thời học sinh cũng từng có những mùa thu của riêng mình. Ấy là mùa tựu trường với niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè sau khoảng thời gian dài văng vẳng tiếng ve kêu oi ả. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu bé nào đó ngày đầu tiên được mẹ dắt tay đến trường với tâm trạng rụt rè, bỡ ngỡ, nép mình sau lưng mẹ chẳng dám bước vào lớp để rồi khi tiếng trống trường vang lên, khi phải rời vòng tay mẹ theo cô, theo bạn vào lớp. Cho nên, mùa thu cũng là mùa của những kỷ niệm một thời, hiện tại và tương lai đang đến vậy.
Rồi ai đó bảo mùa thu là mùa của trái tim thổn thức và là mùa của trai gái đón mùa yêu. Tôi biết rung động trước tình yêu của anh bắt đầu từ khi chúng tôi cùng chơi dưới mái trường đại học. Cuộc tình lãng mạn ấy đều có mùa thu chứng giám. Ấy là khi trước biển, cơn gió lạnh kéo tôi ngồi xích lại gần anh, nghe rõ từng hơi thở ấm áp, từng nhịp tim anh rung động. Một mùa thu khác, tôi và anh lại lang thang trên chiếc xe đạp dạo quanh tất cả những ngõ phố ngập lá vàng rơi. Nhớ mùa thu năm ngoái, chúng tôi lại cùng nhau khám phá vẻ đẹp của miền Tây sông nước - quê anh yêu dấu…
Và… tôi tin rằng, thu với tôi chính là mùa hơi ấm ủ mầm, mùa của hạnh phúc ngọt ngào, sâu lắng.
Lê Xuyên
- Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, tinh gọn tổ chức bộ máy
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án Luật
- Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Đề án kết thúc hoạt động cấp huyện
- Công ty Điện lực Bạc Liêu: Tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năm 2025
- 35 thí sinh tranh tài tại Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh