Tòa Soạn - Bạn đọc
Xe tải “cày nát” khu dân cư - Ai chịu trách nhiệm?
Thời gian qua, tình trạng những chiếc xe tải chở hàng hóa, xe chở vật liệu xây dựng (VLXD), thậm chí xe container, xe hàng loại quá khổ vẫn ngang nhiên chạy ra vô khu dân cư (KDC), thậm chí, còn biến nơi này thành chành xe với tần suất hoạt động liên tục, gây bức xúc trong nhân dân, vừa gây hư hỏng đường sá vừa không đảm bảo ATGT…
Một chiếc xe quá khổ đang tìm cách lui vô trạm trên đường Hoàng Diệu (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.P
Có thể gọi đường Hoàng Diệu (thuộc khóm 8, phường 1, TP. Bạc Liêu) là con đường đau khổ, bởi tuy nằm trong KDC văn hóa, nhưng con đường đang phải oằn mình gánh chịu sự cày xới không thương tiếc của nhiều loại xe hạng nặng: xe tải, container, xe ben, xe cẩu, xe trộn bê-tông, xe nâng trục… Đoạn giáp ranh đường Hoàng Văn Thụ với Hoàng Diệu khoảng 50m có một chành xe và một kho VLXD là nơi lui tới thường xuyên của nhiều xe tải hoạt động bất kể ngày đêm. Mỗi khi các xe này quay đầu, hoặc “chui” vào chành xe là giao thông tại đoạn đường này lập tức bị ùn tắc cục bộ. Đó là chưa nói đến vấn đề ATGT, bởi ở khu vực này không cắm biển báo là nơi các loại xe lớn thường xuyên ra vô; cũng không có quy định cho phép nơi đây là bến bãi để các loại xe này đậu đỗ tùy ý.
Các phương tiện này không chỉ làm hư hỏng mặt đường mà còn “nghiền nát” vỉa hè của một số hộ dân sống xung quanh khu vực. Ông T.H (nhà số 289, đường Hoàng Diệu) bức xúc cho biết: Nhà tôi đối diện với một kho chứa VLXD. Xe tải, xe container liên tục ra vào nơi này, do đường hẹp nên mỗi khi xe quay đầu thì buộc phải chạy lên cả vỉa hè. Thậm chí nhiều khi xe làm đứt đường dây điện, điện thoại thì lái xe cũng bỏ mặc, chẳng quan tâm. Người dân xung quanh có ý thức thì tìm cách quấn dây lại rồi thông báo cho Bưu điện hay Điện lực đến khắc phục sự cố. Chẳng hiểu sao chính quyền địa phương, rồi ngành Giao thông lại để sự việc mất an toàn như vậy tồn tại nhiều năm trời?!
Trước hết là nói đến mặt đường nơi đây phải gánh chịu sự tổn hại, hư hỏng, đầy ổ gà do các xe hạng nặng cày xới làm hư đường. Năm nào cũng vậy, đây là tuyến đường bị hư hỏng và luôn phải dặm vá nhiều nhất vào mỗi dịp gần tết. Kế đến là việc xe quá tải trọng, cồng kềnh quá quy định thường xuyên lui tới những khu vực này gây đứt dây điện có thể gây hại tính mạng cho người đi đường, người tham gia giao thông. Và tình trạng lui xe ra vô không đúng nơi quy định còn gây mất ATGT, gây mất an ninh trật tự trong KDC. Bởi mỗi khi có một chiếc xe quá tải trọng, quá khổ tìm cách “chui” vào khu vực này, thì cả nhóm người trong đó chạy ra quát tháo người đi đường, hò hét để tìm cách đưa xe vô trạm bất kể ngày hay đêm.
Những chiếc xe to quá khổ, để quay đầu thì buộc phải càn lên vỉa hè trước nhà dân. Nếu chiếc xe đứt phanh, hoặc người lái mất kiểm soát thì chắc chắn sẽ tông thẳng vào nhà dân, vậy hậu quả khôn lường đó ai chịu trách nhiệm? Ai là người cấp phép cho những căn nhà bình thường trong KDC trở thành nơi chứa chấp những chiếc xe tải, xe chở VLXD quá khổ, quá tải trọng như thế này hoạt động trong khu vực dân cư đông đúc? Người dân nơi đây mong lắm một câu trả lời và cách giải quyết thỏa đáng, để không phải luôn sống trong sự âu lo khi tính mạng bị đe dọa…
Kim Phượng
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới