Tòa Soạn - Bạn đọc
Khép lại một hành trình với bạn đọc
Thông tin Báo Bạc Liêu sắp sửa nói lời chào chia tay với bạn đọc xa gần của báo sau sự kiện ngày 1/7/2025 khi hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu ghép chung lại thành tỉnh Cà Mau mới đã được nhiều bạn đọc bùi ngùi chia sẻ. Khép lại một hành trình 28 năm song hành cùng bạn đọc, trước giờ chào tạm biệt, không chỉ tập thể anh chị em ở Tòa soạn Báo Bạc Liêu mang một tâm trạng khó tả, mà rất nhiều, rất nhiều bạn đọc của Báo Bạc Liêu cũng tiếc nuối không thôi!
Buổi tiếp bạn đọc đầy xúc động tại Tòa soạn Báo Bạc Liêu vào một ngày cuối tháng 6/2025. Ảnh: H.T
28 năm, mốc thời gian từ khi tỉnh Minh Hải chia thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, không quá dài nhưng cũng đã hơn 1/4 thế kỷ. Với một đời người, như tôi, vừa ra trường là vào làm tại Tòa soạn cho đến hôm nay cũng ngót nghét 24 năm - cũng coi như cả thanh xuân gắn bó với nơi này. Và cũng từng ấy năm, tôi được phân công phụ trách mảng bạn đọc ở Tòa soạn, cùng các anh chị em phóng viên khác. Vui, buồn, biết bao kỷ niệm cho từng ấy năm, biết bao bạn đọc đã gặp gỡ, chia sẻ. Hành trình ấy, chắc chắn không dừng lại mà sẽ được các thế hệ nhà báo đi trước truyền lửa lại cho các thế hệ nhà báo sau này tiếp nối ở tòa soạn mới.
Hôm trước, khi biết thông tin ngày 28/6 tới đây, tờ báo Bạc Liêu sẽ kết thúc sứ mệnh của mình, chuẩn bị các điều kiện để ngày 1/7 hợp nhất với Báo Cà Mau, nhiều bạn đọc thân quen của báo đã gọi điện thoại, bày tỏ tình cảm yêu thương và cả sự mong đợi. Họ mong chúng tôi phải tiếp bước ở tờ báo mới mà không được dừng lại vì những khó khăn ở hiện tại như quãng đường di chuyển dài, sự xáo trộn do phải sắp xếp lại cuộc sống, gia đình… Như một bạn đọc đã gắn bó với chúng tôi hơn 20 năm, vừa biết tin bác đã vội vã đi xe ôm đến Tòa soạn, cứ siết chặt tay tôi, ánh mắt mong mỏi, giọng nói chùng xuống nhưng quả quyết: “Báo dời đi tui buồn lắm. Nhưng các nhà báo vẫn còn đó, Tòa soạn cũng còn đó, có mất đâu. Báo đi đâu, bạn đọc như chú cũng đi theo đó thôi!”.
Trong những ngày cuối cùng hoạt động với tên gọi Báo Bạc Liêu, Tòa soạn báo tiếp 2 bạn đọc (là 2 mẹ con). Người mẹ đã hơn 80 tuổi, người con cũng ngoài 60. Nhà xa, hoàn cảnh khó khăn, 2 mẹ con bà cụ phải đi từ sáng sớm tới gần trưa mới tới Tòa soạn. Thương bạn đọc, 3 bạn phóng viên của Báo vừa tiếp chuyện, vừa gọi thức ăn, nước uống đến tiếp sức cho họ. Sợ bạn đọc ngại không ăn, bạn Chí Linh - phóng viên của Báo còn tế nhị gọi thêm một phần để ăn cùng mẹ con cụ bà. Đói bụng, bà ăn ngon lành, riêng người con trai do xúc động quá nên cứ cầm đũa khuấy khuấy và nhìn mãi vào tô mì của mình.
Bà cụ - là bạn đọc lâu năm của chúng tôi, cách đây gần 19 năm, lần đầu bà đến Tòa soạn đã được nhà báo Mỹ Nghi (hiện đã nghỉ hưu) tiếp, hướng dẫn vụ việc. Những lần sau đó, bà cũng thường xuyên đến Tòa soạn để cung cấp thêm tài liệu, thông tin. Vụ tranh chấp đất của bà ở thời điểm đó, nhờ Báo Bạc Liêu can thiệp, mà bà được canh tác trên mảnh đất ấy từ năm 2006, cũng trang trải được cuộc sống cho gia đình và con cháu hàng chục năm ròng. Thời gian trôi đi, những người làm công tác bạn đọc như tôi cứ ngỡ vụ việc của bà đã xong từ lâu, vì không thấy bà tìm đến nữa. Vậy mà sau 19 năm, vì một vấn đề khác cũng liên quan trong vụ tranh chấp năm xưa, bà lại cặm cụi viết đơn tay, rồi một hai kêu người con trai của mình phải đưa đến Tòa soạn. Với bà, và cũng có thể với nhiều bạn đọc khác nữa, Tòa soạn Báo Bạc Liêu như một điểm tựa về mặt pháp lý, một nơi có thể hỗ trợ, can thiệp cho họ ở mọi góc cạnh, vướng mắc, bức xúc của cuộc sống.
Có lẽ đây là lần tiếp bạn đọc sau cùng ở trụ sở Báo Bạc Liêu tại địa chỉ: số 16, Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu. Tuy ai cũng ngậm ngùi, nhưng khi thấy những ân tình mà bạn đọc vẫn ưu ái dành cho mình, lại như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.
Chia tay nhưng không chia xa. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau và vẫn tiếp tục đồng hành với nhau trong tâm thế mới ở tỉnh Cà Mau mới: cùng chào đón những đổi mới của đất nước, vì một tương lai giàu đẹp, phát triển hơn!
KIM PHƯỢNG