“Nuôi ong tay áo”

Thứ Năm, 28/05/2015 | 09:17

Cưu mang, giúp đỡ người làm công cho gia đình bằng cả tình thương, nhưng rồi một ngày kia, người làm ơn đã… kêu trời không thấu khi nhận ra mình đã “nuôi ong tay áo”.

Chuyện xảy ra ở một trang trại cá sấu nổi tiếng tọa lạc xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long). Ở trang trại này có người giúp việc gắn bó với chủ nhà đã hơn 10 năm. Nhà ở chung xóm, cộng với tình cảm gắn bó lâu ngày khiến chủ nhà và người giúp việc quý mến nhau chẳng khác anh em trong nhà. Ngoài người phụ nữ giúp việc nhà còn có hai anh em làm công nhân ở trang trại cá sấu này ít nhất cũng đã 5 năm, và mối quan hệ cũng như người trong nhà.

Bởi mức độ tin tưởng nhau như người nhà nên chủ trang trại luôn tỏ ra rất yên tâm với người làm công cho mình. Cho đến một ngày, ông chủ trang trại phát hiện mất 46 tấm da cá sấu (kích cỡ 40 x 60cm), và sau khi kiểm tra tổng đàn cá sấu trong trại ông mới té ngửa khi biết mất tới 230 con cá sấu nhỏ, 486 con cá sấu lớn. Tuy có chút nghi ngờ vì trang trại khép kín, không có người lạ ra vào, nhưng chủ trang trại vẫn không tin kẻ trộm chính là người làm công của mình. Chỉ đến khi “bắt tận tay” thì ông chủ trang trại mới vỡ lẽ ra, mình đã “nuôi ong tay áo” từ lâu.

Ông T.T.M không giấu được nỗi bức xúc: “Đau đớn vì đã thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nhưng đáng buồn và thất vọng hơn vì thủ phạm đã từng được gia đình tôi giúp đỡ rất nhiều. Từ việc hỗ trợ, cho mượn tiền cất nhà, cho ứng trước lương… mỗi khi gia đình người làm công gặp khó khăn. Vậy mà bây giờ họ lại phủi ơn, phản bội mình”.

Tất nhiên, chuyện lao lý là không thể tránh khỏi khi các thủ phạm đã bị công an bắt giữ, chờ ngày đưa ra xét xử.

H.D

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.