Những trái tim hồi sinh

Thứ Bảy, 31/12/2016 | 11:25

Chưa bao giờ con số những người mổ tim theo chương trình nhân đạo ở Bạc Liêu tăng cao như năm 2016. Trước đây, mỗi năm chỉ có vài trường hợp bệnh nhân nghèo được phẫu thuật tim từ các nguồn tài trợ, thì từ đầu năm đến nay, có khoảng 30 trường hợp trẻ em và người lớn được “hồi sinh” từ chương trình này.

Chị Trương Thị Phượng (bìa phải) tươi tắn sau khi khỏi bệnh.

Bé Ngọc khỏe mạnh bên mẹ sau khi phẫu thuật. Ảnh: T.H

Gia đình chị Trương Thị Phượng (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) nghèo khó, hai vợ chồng làm thuê phải "chạy gạo" từng bữa, nên khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng hơn một năm chị mới dám bỏ tiền ra đi khám bệnh. Sau khi qua nhiều phòng khám, chị ngất xỉu ngay trước mặt bác sĩ khi biết mình mắc bệnh tim nặng. Từ hốc mắt của người phụ nữ nằm bất động, hai giọt nước mắt vẫn chảy dài.

Thế rồi phép màu đã đến với chị Phượng khi Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận động Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ đài thọ 100% chi phí giúp chị mổ tim. Sau hơn nửa tháng nằm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ), chị Phượng trở về nhà “như một người hoàn toàn khác”.

Chị xúc động nói: “Nếu không nhờ chú Ngô Vũ Đại (Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh) vận động tiền cho tôi được mổ tim thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn trên cõi đời này! Gia đình tôi hàng ngày chạy vạy từng miếng ăn, thì làm sao kiếm được gần 150 triệu đồng để mổ tim? Tôi xin gửi lời cảm ơn đến chú Đại, đến nhà tài trợ rất nhiều vì đã cho tôi được sống lần thứ hai”.

Ca phẫu thuật tim của chị Phượng là một trong những ca nặng và phức tạp đã được phẫu thuật thành công. Sau hơn 3 tháng được phẫu thuật thay van hai lá và thay van động mạch chủ, chị Phượng đi tái khám 8 lần và bác sĩ khẳng định sức khỏe của chị ổn định.

Trong những trường hợp được mổ tim, bé Nguyễn Thị Ngọc (20 tháng tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) được phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh khi mới vừa tròn thôi nôi. Bé cân nặng chỉ gần 5kg, người xanh tái, thường xuyên lên cơn mệt. Do cha mẹ quá nghèo, quanh năm làm mướn còn chưa đủ ăn nên không có tiền để chữa trị cho bé.

Ôm chặt đứa con nhỏ sau 5 tháng phẫu thuật thành công, chị Nguyễn Thị Kiều, mẹ bé Ngọc vẫn còn chưa tin con đã ở lại bên mình bằng hình hài khỏe mạnh. Chị nói với tôi trong nỗi xúc động: “Tôi sợ lắm, sợ nhìn thấy con bệnh, sợ nhìn thấy con nằm ở bệnh viện! Cũng may nhờ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh tài trợ 70 triệu đồng, con tôi mới thoát khỏi những ngày kinh khủng ấy! Bây giờ bé khỏe rồi, bác sĩ bảo không cần tái khám nữa. Bé cân nặng gần 9kg, mừng lắm!”.

Ông Ngô Vũ Đại, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, cho biết: “Hội rất phấn khởi khi tất cả các trường hợp được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ tài trợ phẫu thuật tim đều được phẫu thuật thành công và sức khỏe tiến triển ngoài mong đợi. Không riêng gì mổ tim, Hội Bảo trợ nhân nghèo Tây Nam bộ còn quan tâm đến những người nghèo khó của Bạc Liêu qua nhiều chương trình từ thiện khác, đây là tấm lòng mà chúng tôi rất trân trọng, quý mến!”.

Đình Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.