Nhiều nghi vấn đằng sau cái chết của một nữ sinh

Thứ Năm, 22/01/2015 | 07:56

Mặc dù đã gần một tuần trôi qua kể từ sau cái chết của Huỳnh Phước Duyên (sinh viên năm thứ 3 Khoa Sư phạm mầm non - Trường đại học Bạc Liêu), nhưng dư luận vẫn chưa hết xôn xao. Nhiều nghi vấn cho rằng, cái chết của cô không phải đơn giản là một vụ đuối nước thông thường. Thực hư của vụ việc thế nào?

Cái chết bất ngờ đầy nghi vấn?

Trưa 14/1/2015, sau nhiều tiếng động lớn, nhiều người dân ở khu vực khóm 6 (phường 5, TP. Bạc Liêu) hốt hoảng khi thấy có hai người chấp chới dưới dòng nước (kênh xáng Bạc Liêu). Nhiều người nhảy xuống cứu, nhưng chỉ cứu được người đàn ông. Còn cô gái đã bị nước cuốn trôi.

Cô gái xấu số đó chính là Huỳnh Phước Duyên (sinh năm 1994, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu). Còn người đàn ông là Trần Văn Xìa, sinh năm 1962 (ngụ khóm 6, phường 5, TP. Bạc Liêu). Sau khi được cứu lên bờ, gia đình mới phát hiện ông uống thuốc sâu nên đã tức tốc đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Sáng 15/1, gia đình cô gái và nhiều người dân khu vực phường 1 phát hiện xác của Duyên trong chiếc áo dài trôi nổi trên kênh xáng Bạc Liêu. Cơ quan công an tiếp cận hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Còn ông Trần Văn Xìa, trong lúc điều trị tại Khoa Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã bứt dây đang truyền nước biển, nhảy từ lầu hai của khoa xuống đất tự vẫn. Cú nhảy đó làm ông bị gãy chân phải, chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê.

Cái chết của Duyên khiến nhiều người nghi vấn. Bởi đang chuẩn bị đi học, với bộ đồng phục áo dài, cô lại phải vội vàng nhảy xuống sông? Và Duyên lại biết bơi, sao phải chết tức tưởi vì đuối nước?...

Những nhân chứng nói gì?

Theo lời kể lại của ông Trần Văn Ba (cha ruột của Trần Văn Xìa), vào hôm xảy ra vụ việc, Duyên có qua nhà ông Ba (bán tạp hóa) để mua card điện thoại. Sau đó, Duyên đi ra nhà sau (cặp mé sông) và ông Ba nghe tiếng “đùng đùng” rất lớn. Đến khi phát hiện thì thấy cả Duyên và con trai ông đang ở dưới sông.

Còn bà Hữu Thị Vân (hàng xóm của ông Ba) kể, bà nghe có tiếng kêu “Bà con ơi, cứu người, cứu người!”. Và bà Vân thấy cô gái đang bơi xa ra giữa sông. Một lúc sau, bà Vân thấy một người đàn ông bơi ra, nhìn kỹ thì bà nhận ra là Xìa (con ông Ba) và cô gái là Duyên (một nữ sinh đang trọ học trong xóm). Bà Vân còn thấy trên mặt của Duyên có máu đang chảy và nhìn thấy Xìa đang cố nhấn nước Duyên khiến cô không thể bơi được(!?).

Một số nhân chứng khác như ông Phương (có ghe hàng đậu gần chỗ vụ việc xảy ra) đã xác nhận, nhìn thấy trên gương mặt của cô gái có máu tươi đang chảy. Còn bà Lý Thị Tuyết thì kể, bà cứ nghĩ là Xìa nhảy xuống nước để cứu cô gái. Nhưng khi bà nghe cô Duyên la lên “Đừng có giết tôi” thì bà còn nói vói theo “Người ta tới cứu con chứ giết gì mà giết”. Sau đó, bà Tuyết thấy Xìa ôm Duyên trồi lên hụp xuống hoài, bà còn la Xìa “Mày bơi mà ôm nó kiểu đó, coi chừng chìm cả hai”. Một lúc sau, bà thấy Duyên ngất xỉu, nước cuốn trôi hai người. Nhiều người nhảy xuống cứu nhưng chỉ cứu được Xìa, còn Duyên đã trôi mất.

Nhiều tin đồn cho rằng, Trần Văn Xìa vì “hận tình” nên đã ra tay sát hại Duyên sau khi nghe tin: hết năm học này, Duyên ra trường sẽ đi lấy chồng(!?).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh, qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận có nhiều dấu vết nghi vấn. Tuy nhiên, do đối tượng Trần Văn Xìa đang hôn mê trong bệnh viện nên chưa thể lấy lời khai, chưa thể kết luận được vụ việc.

Dư luận cũng đang mong chờ kết luận của Cơ quan CSĐT, bởi với nhiều nghi vấn đặt ra sau cái chết của nữ sinh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã thông báo rộng rãi đến người dân, ai có thông tin gì liên quan đến vụ việc trên, nên chủ động cung cấp với Cơ quan CSĐT để giúp đơn vị nhanh chóng kết luận vụ việc.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.