Nạn ăn xin lại tái diễn

Thứ Hai, 04/07/2016 | 16:04

Sau một thời gian vắng bóng, giờ đây những người ăn xin lại xuất hiện ở một số nơi trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Có người lang thang ăn xin, có người ngồi ăn xin tại chốt đèn giao thông, cũng có người đeo bám các hàng quán để xin tiền thực khách…

Người ăn xin ở chợ phường 1, TP. Bạc Liêu (ảnh chụp sáng 30/6/2016). Ảnh: T.H

Tại khu vực chốt đèn tín hiệu giao thông trước chợ Xóm Mới B (đường Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), người qua lại đã khá quen với hình ảnh hai bà cháu ngồi ăn xin ven đường. Với chiếc nón lá để trước mặt, đứa cháu trai khoảng 4 - 5 tuổi ngồi trong lòng bà chờ những người dừng đèn đỏ cho vài ngàn đồng lẻ. Kẻ qua, người lại, có người thương cảm nên cũng cho tiền hai bà cháu…

Ở sạp bán bánh mì thịt nướng (gần cửa hàng xăng dầu số 2, đường Hòa Bình), hay quán nem nướng Băng Tâm (gần khách sạn Đạt Ngọc), mỗi khi trời nhá nhem tối cũng có khá nhiều trẻ em đi xin ăn. Chúng đi chân trần, mặc quần áo cũ và đến từng người xòe tay xin tiền mua cơm ăn. Lần nọ, khi chúng đến xin tiền, tôi ngỏ ý tặng chúng một dĩa cơm, nhưng chúng nhất quyết không chịu ngồi ăn mà chỉ muốn nhận tiền. Người chủ quán thấy vậy nói với tôi:  “Tụi nó không ăn đâu cưng ơi, ăn là chị cho rồi. Nó chỉ thích xin tiền thôi. Nhiều lần chị nhắc chúng đi nơi khác, vì chúng cứ bám lấy thực khách mà xin khiến nhiều người cũng ngại đến quán chị”.

Câu nói của chị chủ quán làm tôi suy nghĩ. Những đứa trẻ này xuất thân từ đâu? Chúng có đói khổ không mà đi ăn xin trong khi chúng không hề đói và cũng không cần ăn, chỉ cần mang tiền về…!?

Trong mấy ngày gần đây, khu vực chợ phường 1 cũng xuất hiện người ăn xin. Đơn cử như sáng 30/6, cùng một chỗ nhưng có tới hai người đang xin tiền. Đó là người phụ nữ tầm trên 50 tuổi, đi chân đất, tay cầm một chiếc nón lá rách đứng dưới lòng đường chìa ra xin tiền người đi chợ. Cách đó mấy mét là một cụ ông khoảng 70 tuổi, tay chống gậy, miệng ngậm điếu thuốc lá, cũng ngả nón ra xin tiền người qua lại.

Ông Thanh Bình, một hộ buôn bán ở chợ này, cho biết: “Thỉnh thoảng ở chợ lại xuất hiện những người ăn xin. Họ xin chừng vài bữa rồi đi sang nơi khác, còn người khác thì đến đây xin ăn”.

Vấn nạn ăn xin không chỉ làm mất mỹ quan, văn minh đô thị, ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch, mà còn khiến xã hội phải trăn trở. Thiết nghĩ, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần giải quyết thấu đáo vấn nạn này. Qua đó có thể giúp đỡ những đối tượng bất hạnh, đồng thời xử lý những trường hợp cố tình giả mạo hay chăn dắt người ăn xin để trục lợi.

T.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.