Mòn mỏi vì hồ sơ vụ án bị… “ngâm”

Thứ Tư, 28/01/2015 | 16:16

Thụ lý vụ án từ ngày 21/2/2014 nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử. Người khởi kiện cắn răng chịu đựng thiệt thòi khi mảnh đất mình mua lại bị người khác canh tác, trong khi Tòa án nhân dân huyện Phước Long thì bảo cứ tiếp tục… chờ.

Trong vụ tranh chấp này, ông Phạm Hoàng Thọ (ấp Tường Thắng A, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) là người khởi kiện. Ông cho biết đã đóng tạm ứng án phí gần 8,3 triệu đồng từ ngày 21/2/2014. Và kể từ đó đến nay, ông không được Tòa án nhân dân (TAND) huyện Phước Long mời lên hòa giải hoặc xét xử.

Chứng từ tạm ứng án phí cách đây gần 1 năm và thông báo phiên hòa giải ghi ngày 20/1/2014 của TAND huyện Phước Long. Ảnh: H.D

Ông Thọ tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) với vợ chồng ông Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Thị Duyên (ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Mảnh đất trồng lúa mà ông Thọ đòi ông Khánh giao trả có diện tích 9 công tầm cấy, tọa lạc ấp Tường Thắng A. Năm 2011, ông Thọ mua phần đất này với giá 18 lượng vàng 24K. Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được ký kết tại Văn phòng Công chứng Bạc Liêu vào ngày 26/4/2012. Sau đó, ông Thọ được UBND huyện Phước Long cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trên toàn bộ diện tích này. Theo ông Thọ, do không có điều kiện canh tác nên ông thỏa thuận cho ông Khánh thuê lại với giá 30 triệu đồng/năm. Do phía ông Khánh không trả tiền thuê đất sau nhiều vụ canh tác nên ông Thọ đã khiếu kiện lên các cơ quan chức năng đề nghị ông Khánh giao trả lại đất.

Qua xác minh, ông Huỳnh Thanh Sử - cán bộ địa chính xã Vĩnh Thanh cho biết, tranh chấp nêu trên là có thật, tuy nhiên đây là quan hệ tranh chấp “tay ba”. Vì trên thực tế, ông Nguyễn Văn Chí (anh ruột ông Khánh) là người đang canh tác đất này. Phía xã đã tổ chức hòa giải từ lâu, kết quả không thành nên đã chuyển hồ sơ lên TAND huyện Phước Long thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Và để tránh xô xát xảy ra, UBND xã Vĩnh Thanh đã làm biên bản đề nghị các bên cam kết giữ nguyên hiện trạng, chờ kết quả giải quyết của tòa án.

Chờ hoài không thấy tòa thụ lý nên nhiều lần vợ chồng ông Thọ đến TAND huyện Phước Long hỏi thăm khi nào vụ việc đưa ra giải quyết thì đều nhận được câu trả lời: “Ông bà cứ về nhà… chờ, vụ việc đang được thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật quy định”. Được biết, sau khi ông Thọ gửi đơn nhờ các cơ quan truyền thông can thiệp thì ông mới được TAND huyện Phước Long gọi lên nhận thông báo về việc mở phiên hòa giải. Thông báo do Chánh án Nguyễn Trung Trực ký ghi ngày 20/1/2014 (nghĩa là thời điểm khi chưa thụ lý hồ sơ vụ án), nhưng phiên hòa giải mãi tới ngày 6/2/2015 mới bắt đầu?!

Về vấn đề thời hạn chuẩn bị xét xử, thạc sĩ - luật sư Trần Thanh Phong - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ cho biết: Khoản 1 Điều 179 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự là 4 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 2 tháng. Đồng thời khoản 2, khoản 3, Điều 179 Bộ luật Tố tụng Dân sự cũng quy định: Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Tòa án ra một trong các quyết định sau: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; tạm đình chỉ giải quyết vụ án; đình chỉ giải quyết vụ án hoặc đưa vụ án ra xét xử. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa. Trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 2 tháng.

Riêng với trường hợp của ông Thọ, luật sư Phong cho rằng, TAND huyện Phước Long đã vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử.

H.D

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.