Lề đường bị biến thành… chợ

Thứ Ba, 26/01/2016 | 08:03

Còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2016, nhưng ở nhiều nơi, việc lấn chiếm lòng lề đường chứa hàng hóa, mua bán phục vụ tết đã gây nên cảnh lộn xộn, ách tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn…

Hàng hóa đổ đống hai bên đường Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H

Dọc theo những nhà máy, xí nghiệp trên tuyến Quốc lộ 1A, nhiều hộ mua bán ngang nhiên trải bạt sát mé đường và rao bán bằng loa nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép, kể cả các vật dụng bếp núc. Hoạt động này rộ lên vào buổi trưa và chiều trong ngày, khi công nhân ra về. Các mặt hàng nằm gọn trên một cái bạt nylon dễ dàng cho người bán túm gọn và tháo chạy khi có lực lượng chức năng đến. Giờ tan ca, tại nhiều nhà máy, lượng công nhân tập trung thành từng nhóm ghé lại các gian hàng khiến cho giao thông bị tắc nghẽn cục bộ. Bên cạnh đó, tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa phận huyện Hòa Bình, TX. Giá Rai có nhiều chợ nằm gần dốc cầu, thời điểm này, nhiều hộ mua bán tự phát đã đến đây bày hàng hóa tràn lan ven đường đã gây khó cho người lưu thông khi lề đường biến thành… chợ.

Từng là “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm lòng đường mua bán, khu chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu) những ngày này càng trở nên bát nháo. Vừa rẽ vào phía đầu chợ nơi giáp với đường Trần Huỳnh, đã thấy tràn lan đủ thứ gian hàng “tạm bợ” dịp tết. Từ gian hàng quần áo, giày dép, túi xách đến các gian hàng nông sản, thực phẩm… tất cả được bày bàn “ngốn” hết vỉa hè. Người mua muốn xem, lựa chọn hàng thì chỉ có cách duy nhất là đậu xe… giữa đường, càng gây trở ngại cho việc lưu thông. Càng vào sâu bên trong chợ, cảnh mua bán, lấn đường càng bát nháo, lộn xộn hơn hẳn. Các mặt hàng như trái cây, cá khô, vật dụng trang trí tết (như hoa vải, liễn, bao lì xì…) được ngang nhiên đặt dưới lòng đường rao bán, mời gọi khách gây nên cảnh ùn ứ liên tục khiến người tham gia giao thông hết sức ngán ngẩm.

Không riêng gì những địa điểm vừa nêu, ngay như đường Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu), một tuyến đường khá thông thoáng từ trước đến nay cũng xuất hiện nhiều điểm bán hàng. Từ đâu không biết, những gian hàng di động bày bán quần áo, vật dụng bếp núc… cứ tầm 8 giờ sáng là lại “mọc” lên dài theo lề đường, được chất từng đống để khách tha hồ lựa chọn; rồi những chợ “chồm hổm” với hàng nông sản, thịt cá… cũng theo đó mọc lên. Ngay cả khu vực trước chợ Nhà Mát, cạnh dốc cầu Trường Sơn… các buổi sáng cũng thường xuyên tụ tập đông người mua bán, lấn đường gây khó khăn cho các phương tiện qua lại và tắc nghẽn giao thông.

Một người dân than phiền: “Mặc dù địa phương nào cũng có chợ, nhưng hàng hóa cứ bày bán tràn lan ngoài đường, gây  mất trật tự, không đảm bảo an toàn giao thông. Hễ thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì người bán chạy tán loạn, nhưng  khi lực lượng này rời khỏi chỉ được 5 phút thì đâu lại vào đấy…, ồn ào và bát nháo”.

Càng cận kề tết nguyên đán, mật độ người tham gia giao thông càng tăng và hoạt động mua bán chắc chắn còn diễn ra nhộn nhịp. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần tập trung xử lý nghiêm việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn, gây ách tắc giao thông, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

MAI ĐINH

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.