Huyện Vĩnh Lợi: Chủ tiệm vàng tuyên bố phá sản sau khi huy động vốn gần 3 tỷ đồng

Thứ Tư, 25/03/2015 | 16:15

Hơn một tuần nay, việc chủ tiệm vàng Phát Đạt (ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) tuyên bố phá sản sau khi huy động vốn, vay mượn khoảng 3 tỷ đồng của nhiều người đã làm rúng động cả một vùng quê.

Chị Kiều Thị Thu Loan - một trong những người được huy động vốn không giấu được vẻ buồn rầu, lo lắng: “Tôi cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhân, bà Nguyễn Thị Đẹp - chủ tiệm vàng Phát Đạt vay mượn 800 triệu đồng với lãi suất từ 3,2 - 6%/tháng. Nhưng số tiền đó phần lớn là tôi vay mượn của người khác rồi cho vợ chồng bà Đẹp vay lại, nhằm kiếm chút đỉnh tiền chênh lệch để nuôi con ăn học. Nay, bà Đẹp tuyên bố phá sản, không có tiền trả… khiến tôi chết điếng vì theo như tôi biết thì, nếu có bán hết tài sản thì gia đình bà Đẹp cũng không đủ trả nợ vì số nợ lên đến gần 3 tỷ đồng”. Chị Loan còn cho rằng mình bị vợ chồng bà Đẹp lừa đảo, vì khi hỏi vay mượn tiền, bà Đẹp nói là vay dùm người khác để mua xe, làm ăn, đáo nợ ngân hàng…, nhưng thực tế thì bà Đẹp lấy số tiền này để sửa nhà, mua xe…, nhằm chiếm đoạt tiền của chị.

Anh Hồ Minh Quốc (cùng ngụ ấp Tam Hưng) bức xúc trình bày: Vợ chồng ông Nhân - bà Đẹp vay của tôi hơn 400 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng. Thời gian đầu, việc trả lãi rất đúng hạn nhưng sau đó thì trễ nãi dần. Đến khi tôi đòi tiền vốn lại thì bà Đẹp cứ hẹn lần hẹn lựa. Ngày 6/3/2014, bà Đẹp đi khỏi địa phương 3 ngày, sau đó trở về thì nài nỉ tôi đừng thưa kiện để bà đi lao động nước ngoài có tiền trả nợ dần nhưng tôi không đồng ý và đã làm đơn thưa gửi chính quyền địa phương.

Còn chị Tiêu Thị Hồng Phấn (một chủ hụi ở ấp Trung Hưng 1A) thì cho rằng mình “mắc bẫy” vợ chồng ông Nhân - bà Đẹp vì vỏ bọc sang trọng bên ngoài. Thấy vợ chồng bà Đẹp có cơ sở làm ăn đàng hoàng, mua sắm xe, tiêu xài như… đại gia nên chị mới tin tưởng cho vô hụi và cho hốt liên tục 4 chưn (5 triệu đồng/tháng) với số tiền hơn 600 triệu đồng. Nay, bà Đẹp tuyên bố phá sản kêu người bán nhà, trong khi căn nhà này đã thế chấp vay ngân hàng và quỹ tín dụng thì số tiền hụi còn lại khoảng 300 triệu đồng bà Đẹp chưa đóng khiến chị Phấn cũng “đứng ngồi không yên”.

Vấn đề đặt ra ở đây là tiệm vàng Phát Đạt mở cửa kinh doanh từ năm 2010 nhưng bảng hiệu chỉ là gia công các loại nữ trang, nhận cầm đồ chứ kinh doanh không lớn, không đắt như nhiều tiệm vàng khác ở đây. Nhưng vì sao bà Đẹp lại mượn được tiền của nhiều người với số lượng lớn để rồi tuyên bố phá sản, người cho vay thì “trắng tay” còn người vay vẫn nhởn nhơ?! Ông Nguyễn Văn Son - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng cho biết: “Trước thông tin chủ tiệm vàng Phát Đạt huy động vốn, vay mượn của nhiều người rồi tuyên bố phá sản, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, nắm tình hình để có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp quá khích đến lấy tài sản để khấu trừ nợ, gây náo loạn làm mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật. Qua nắm tình hình ban đầu, số tiền vợ chồng ông Nhân - bà Đẹp thiếu của nhiều người khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này (ngày 23/3/2015), mới chỉ có 1 trường hợp gửi đơn yêu cầu với số tiền hơn 800 triệu đồng. Đối với vụ việc này, chính quyền sẽ chỉ đạo Ban nhân dân ấp hòa giải theo quy định, nếu trường hợp hòa giải không thành sẽ chuyển hồ sơ cho tòa án giải quyết vì đây là giao dịch dân sự”.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.