Huyện Hồng Dân: Vỡ hụi hàng tỷ đồng, chủ hụi bỏ trốn

Thứ Ba, 06/01/2015 | 08:28

Một vụ vỡ hụi vừa xảy ra ở huyện Hồng Dân. Chủ hụi trốn khỏi địa phương với số tiền “bốc hơi” hàng tỷ đồng đã làm nhiều người dân ở miền quê vùng sâu vùng xa này lâm vào công lao đao, khốn khó.

Các giấy nợ do bà Lưu Thúy Hằng ghi. Ảnh: M.N

Những ngày cuối năm 2014, người dân ở chợ Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) bàn tán xôn xao về một chủ hụi bị vỡ nợ bỏ trốn khỏi địa phương đã “ôm” theo hàng chục tỷ đồng. Theo Đại úy Danh Nhận, Trưởng Công an thị trấn Ngan Dừa: “Vào ngày 21/12/2014, tôi có nghe thông tin một vụ vỡ hụi mà đối tượng là Lưu Thúy Hằng (SN 1982, ngụ ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân). Bị hại là người dân ở thị trấn Ngan Dừa. Qua dư luận, bà Hằng vỡ hụi với số tiền khoảng 5 - 6 tỷ đồng, nhưng Công an chưa tiếp nhận được đơn yêu cầu nào của người bị hại”.

Theo phản ánh của người dân ấp Nội Ô (thị trấn Ngan Dừa), bà Hằng đã huy động số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng bằng hình thức chơi hụi, mua hụi, vay tiền. Những người tham gia đường dây chơi hụi của bà Hằng thấp nhất là vài chục triệu đồng và cao nhất hơn 1,7 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Sương (65 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa) cùng với hai người con buôn bán quần áo may sẵn và giày dép đều là nạn nhân của bà Hằng với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Bà Sương than thở: “Tôi chơi hụi từ năm 2012 đến nay đều được nó (Hằng) thanh toán sòng phẳng nên tôi không nghi ngờ gì. Thời gian gần đây, mẹ con tôi tham gia chơi 13 dây hụi với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng. Nó còn vay của tôi thêm 95 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Toàn bộ số tiền này mẹ con tôi chắt mót dành dụm để mua nhà vì hiện tại phải ở nhà thuê. Khi hay tin Hằng bỏ đi, mẹ con tôi ngã bệnh luôn”.

Tham gia đường dây hụi của Hằng không chỉ là những người dân, tiểu thương, mà còn có cả cán bộ, công chức dành dụm từ tiền lương hàng tháng. Anh P.T.N: “Tôi dành dụm tiền lương chơi hụi 1 triệu đồng/tháng và đã đóng được 20 lần. Tết này, tôi dự định hốt hụi để sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ đạc, nhưng ai dè bà Hằng bỏ đi. Không biết số tiền này bao giờ mới lấy lại được”.

Thiệt hại nặng nhất là trường hợp của chị T.T.M.T (ấp Nội Ô). Chị T. tham gia đường dây của bà Hằng bằng hình thức cho mượn, cho vay, mua hụi, chơi hụi 5 triệu đồng/ngày với tổng số tiền bà Hằng đã huy động hơn 1,7 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, số tiền bà Hằng huy động của người dân có người thì viết giấy, ký sổ và ghi vài chữ nhưng không cụ thể, có trường hợp vì tin tưởng nên không có giấy tờ gì.

Đại tá Lê Thái Nguyên, Trưởng Công an huyện Hồng Dân cho biết: “Trước mắt, Công an huyện hướng dẫn người dân làm đơn gửi đến tòa án để được thụ lý, giải quyết. Nếu trường hợp có dấu hiệu lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để xử lý theo quy định”.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.