Tòa Soạn - Bạn đọc
Huyện Đông Hải: Cần xử lý dứt điểm vụ vỡ hụi ở xã Long Điền Đông A
Một vụ vỡ hụi với số tiền hơn 1 tỷ đồng kéo dài đã nhiều năm gây bức xúc trong dư luận nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.
Phóng viên Báo Bạc Liêu tiếp nhận đơn khiếu nại của đại diện một số hụi viên ở xã Long Điền Đông A. Ảnh: M.N
“Thời gian đầu việc thu chi tiền hụi giữa bà Hồng với các hụi viên diễn ra sòng phẳng, đúng hẹn. Năm 2010 khi các dây hụi cũ kết thúc, bà Hồng lập gần chục dây hụi mới với giá trị từ 500 ngàn đồng, 1 triệu đồng… và rủ rê nhiều người tham gia. Do làm chủ hụi đã lâu và là mẹ ruột của một cán bộ có uy tín ở xã nên các hụi viên rất tin tưởng bà Hồng. Vì tin tưởng nên thậm chí đến ngày khui hụi, nhiều người cũng không đến bỏ thăm, do đó không phát hiện các chân “hụi ma” mà bà Hồng cho rằng, đó là của những người thuộc hàng kinh tế khá giả ở địa phương. Ngay bản thân tôi cũng được bà Hồng kêu mua nhiều chân “hụi ma” với số tiền hàng trăm triệu đồng mà không chút nghi ngờ, cho đến ngày bà Hồng tuyên bố vỡ hụi…”, ông Phạm Văn Vẹn cho biết.
“Ngày 30/10/2012, tại cuộc hòa giải do Ban Tư pháp xã Long Điền Đông A tổ chức, bà Hồng thừa nhận còn thiếu 16 hụi viên số tiền 1.027.360.000 đồng. Các hụi viên chấp nhận để chủ hụi có khoảng thời gian trả nợ nhưng phía bà Hồng lại không có thiện chí. Điều làm các hụi viên bức xúc hơn là ở những dây hụi chết thì bà Hồng tiếp tục thu tiền của hụi viên, nhưng hụi viên hốt thì bà không chung tiền và cũng không trả tiền cho bất cứ ai. Nếu hụi viên nào đến nhà đòi tiền thì bị bà Hồng chửi và thách thức thưa kiện”, một hụi viên bức xúc.
Trong số những người bị giật hụi, người bị tổn thất nhiều nhất là ông Phạm Văn Vẹn với số tiền 534,5 triệu đồng, người ít nhất là ông Trần Hữu Kính 11 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Út 11,5 triệu đồng… Bà Bùi Thị Thu Vân rầu rĩ cho biết: “Tôi bị giật hụi hơn 35 triệu đồng. Do thấy bà Hồng uy tín, chơi hụi cũng có lãi cao, nên tôi tham gia với ý định khi hốt hụi sẽ có tiền cất nhà. Giờ đây mọi chuyện đổ bể, không biết bao giờ tôi mới có thể lấy lại được số tiền dành dụm suốt bao nhiêu năm ròng”.
Ông Phạm Văn Vẹn cho biết thêm: Năm 2012, các hụi viên đã gửi đơn đến Tòa án huyện Đông Hải. Qua xem xét hồ sơ, chứng cứ, cán bộ yêu cầu rút đơn gửi qua Công an huyện vì thấy có dấu hiệu lừa đảo nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa có kết quả. Điều khiến nhiều người bức xúc nhất là bà Hồng vẫn khỏe mạnh đi lại bình thường, nhưng mỗi khi cơ quan chức năng mời lên làm việc là bà lại cáo bệnh, làm cho vụ việc kéo dài nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý dứt điểm.
Theo Thượng tá Lê Minh Trung - Phó Công an huyện Đông Hải, Công an huyện đã thụ lý hồ sơ vụ việc và phân công cán bộ xác minh. Tuy nhiên, do vụ việc phức tạp, xảy ra đã lâu, các giao dịch giữa bà Hồng và hụi viên chủ yếu giao dịch bằng miệng nên rất khó khăn trong quá trình xác minh điều tra, xử lý. Đại úy Nguyễn Văn Mãi - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đông Hải được giao xác minh vụ việc cho biết: Năm 2013, bà Hồng đã có giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu với kết quả “K hang vị giai đoạn II đã cắt bán phần dạ dày điều trị hóa trị”. Do vậy, trong quá trình mời làm việc, bà Hồng lúc mệt lúc khỏe làm cho thời gian xác minh, điều tra kéo dài. Khi nào có kết quả mà có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo sẽ đề xuất lãnh đạo xử lý theo quy định hoặc chuyển tòa án xử lý dân sự nếu bà con có yêu cầu.
Thiết nghĩ, vụ việc xảy ra đã lâu, cho nên dù xử lý hình sự hay dân sự cũng cần sớm được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.
M.N
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới