Đòi lại con nhờ người khác nuôi: Bên tình - bên lý

Thứ Năm, 28/01/2016 | 14:21

Chúng tôi tiếp chị N.T.T.T (tạm trú tại phường 8, TP. Bạc Liêu) tại Tòa soạn Báo Bạc Liêu. Chị T. mang theo một lá đơn yêu cầu can thiệp về việc con trai 4 tháng tuổi của mình đang bị người khác giữ nuôi… Đứa bé sau đó đã được đoàn tụ với mẹ ruột, nhưng liệu đây có là giải pháp hoàn toàn đúng?!

Bà ngoại nuôi và bé. Ảnh: M.N

Theo lời chị T. thì, do hoàn cảnh đơn chiếc, phải vất vả mưu sinh hàng ngày nên sau khi sinh con (vào tháng 9/2015), chị gửi con cho chị N. (ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) nuôi dùm. Chị T. trả tiền công hàng ngày, nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, do việc làm ăn gặp khó khăn, không có tiền trả công cho chị N. nên chị không dám ghé thăm con. Nay, khi chị đến nhận con về thì chị N. không cho và yêu cầu ký giấy tờ cho con.

Tuy nhiên, chị N. lại cho rằng, ban đầu đúng là chị T. nhờ nuôi con, mỗi ngày đều trả tiền công chăm sóc và tiền sữa. Thế nhưng chỉ được hơn 1 tháng thì chị T. cho biết không có khả năng trả tiền chăm sóc bé nữa. Hai bên có nói chuyện với nhau, thấy chị N. thương yêu và muốn nhận nuôi cháu bé, chị T. đồng ý cho con. Nhưng việc thỏa thuận này chỉ nói miệng, không có làm giấy tờ. Và kể từ đó, chị T. không có đến thăm con ngày nào. Gia đình chị N. dồn sức lo lắng, chăm bẵm cho đứa bé với nguyện vọng được nhận cháu làm con.

Chị Oanh, cán bộ phụ trách tư pháp phường 1 cho biết, sau khi kiểm tra sự việc, trực tiếp xuống tận nhà chị N. - người nhận nuôi cháu bé, những người làm công tác ở chính quyền cơ sở cảm thấy rất xúc động. Bởi dù không mang nặng đẻ đau, nhưng những gì mà gia đình chị N. dành cho đứa bé là xuất phát tận đáy lòng. Đứa bé phát triển rất bụ bẫm, khỏe mạnh. Nhiều người cho rằng, với hoàn cảnh hiện tại, để đứa bé sống với gia đình mẹ nuôi thì chắc chắn nó sẽ phát triển rất tốt về thể chất, tinh thần. Thế nhưng, nếu bắt đứa trẻ phải chia lìa mẹ ruột của mình thì cũng không phải là điều pháp luật cho phép.

Nhìn đứa trẻ mới gần 4 tháng tuổi ngủ ngon trong tay bà ngoại nuôi (mẹ của chị N.) trong hôm giao nhận con (ngày 12/1/2016) giữa gia đình chị N. với chị T., ai cũng xót lòng. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện đang diễn ra giữa những người nuôi dưỡng và người sinh thành ra nó.

Dù không nói ra, nhưng việc người mẹ sinh con ra mà không nuôi dưỡng con ngày nào cũng không phải là hình ảnh đẹp trong mắt nhiều người. Hầu hết những người có mặt tại buổi hòa giải đều không có thiện cảm với mẹ ruột của bé, khi nghe chuyện đứa trẻ mới lọt lòng đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Nếu gia đình chị N. không thương yêu thật lòng, thì trong khoảng thời gian mẹ ruột nó “lặn mất tăm”, liệu nó sẽ ra sao?

Bà Trần Yến Hòa - Trưởng phòng Chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) khẳng định: “Trên nguyên tắc là phải bảo vệ quyền lợi cho đứa trẻ, và con thì phải trả cho mẹ. Nhưng trong trường hợp đặc biệt của cháu bé, chính quyền cũng sẽ giám sát quá trình nuôi con của chị T. tại nơi chị đang tạm trú, nếu phát hiện có biểu hiện bất thường thì sẽ ngăn chặn ngay. Địa phương sẽ hỗ trợ để bé được làm giấy khai sinh, có thẻ bảo hiểm y tế và nhiều quyền lợi khác…”.

Có lẽ cũng thông cảm cho phận bọt bèo phải bươn chải mưu sinh, nhưng cũng khó chấp nhận được việc tạo ra những đứa con mà không thể lo cho chúng được chu toàn.

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.