Công an xã Long Điền xin lỗi dân: Bài học cho sự cẩu thả

Thứ Tư, 22/10/2014 | 15:45

Sáng 21/10/2014, đoàn cán bộ xã Long Điền (huyện Đông Hải) do ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã dẫn đầu đã đến xin lỗi gia đình em Huỳnh Văn Hơn (ấp Thạnh I) vì sai phạm của Công an xã…

Bịa đặt chuyện tống tiền để lấy tiền chơi game

Sáng 15/10, thông tin về một học sinh lớp 6 bị “đàn anh” là một học sinh lớp 9 kề dao vào cổ để tống tiền được lan nhanh khắp Trường THCS Phan Ngọc Hiển (xã Long Điền) và cả những địa bàn lân cận.

Đoàn cán bộ xã Long Điền công khai xin lỗi gia đình em Huỳnh Văn Hơn tại ấp Thạnh I vào sáng 21/10/2014. Ảnh: T.Đ

Theo Công an xã Long Điền, mọi sự khởi nguồn từ việc mẹ em Lê Khánh Hưng (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS Phan Ngọc Hiển) phát hiện con mình có số tiền lớn nên đã gạn hỏi. Hưng giải thích với mẹ: “Số tiền này con lấy của ông nội để đưa cho một anh học sinh lớp 9 vì con vừa bị anh ấy cùng hai người khác kề dao vào cổ khống chế, buộc phải đưa 400.000 đồng…”. Nguồn tin nhanh chóng được báo về trường. Đến gần 11 giờ cùng ngày, Hưng được thầy Nguyễn Triều Phương (Tổng phụ trách Đội) dẫn đi nhận dạng học sinh ở lớp 9A, 9B. Khi thấy Huỳnh Văn Hơn (sinh năm 1997) đứng rửa chân trước lớp sau giờ thể dục, Hưng gật nhẹ đầu. Hơn được mời lên văn phòng trường và ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ thầy Phương, các công an viên đã có mặt để đưa Hơn về trụ sở Công an xã Long Điền.

Điều đáng nói là tuy Hơn đang ở tuổi vị thành niên nhưng khi bị đưa đi lấy lời khai, không ai thông báo về cho gia đình em, và ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Hơn cũng hoàn toàn không hay biết. Hơn cho biết, suốt gần 4 giờ đồng hồ em bị 6 công an viên thay nhau quát nạt, chửi thề, hăm dọa đánh đập, không cho ăn uống, bắt em phải thừa nhận mọi hành vi theo như lời tố cáo của Hưng. Thậm chí, Hơn còn bị Phạm Minh Huấn tát vào gò má bên trái hai lần bằng cuốn tạp chí cuộn tròn khiến em xây xẩm. Mãi đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị Lệ (mẹ Hơn) mới hay tin nên đã tức tốc tới trụ sở Công an xã. Tại đây, khi bị ngăn cản không cho gặp con, bà Lệ đã tông cửa vào.

Sau khi không khai thác được điều gì ở Hơn, các công an viên quay sang phòng bên hỏi Hưng (đang có mặt cùng mẹ và cậu) thì Hưng khai rằng: Chuyện này do Hưng tự đặt ra chứ không ai tống tiền em hết. Hưng lấy trộm tiền của ông nội để đi chơi game…

Theo chỉ đạo của Đảng ủy xã Long Điền, ai sai tới đâu sẽ xử lý nghiêm tới đó, cả về tư cách đảng viên, tư cách cán bộ công an và vai trò của lãnh đạo Công an xã.

Cần xử nghiêm những người sai phạm

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Điền bày tỏ hối tiếc vì Công an xã Long Điền đã có những việc làm sai trái như: không thông báo với gia đình khi lấy lời khai người ở tuổi vị thành niên, không phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý vụ việc…; đồng thời thay mặt đoàn thành thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng uy tín cá nhân em Hơn và gia đình, rất mong được thông cảm bỏ qua. Đoàn đã đề nghị công an viên Phạm Minh Huấn xin lỗi em Hơn cùng gia đình. Đảng ủy xã Long Điền hứa sẽ có thông báo bằng văn bản cho gia đình em Hơn biết kết quả xử lý cán bộ. Ông Thanh cũng cho biết thêm, ngay khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy xã đã tổ chức họp ba Thường trực (Đảng ủy, HĐND và UBND). Về phía nhà trường, xã đã mời Ban Giám hiệu lên làm việc và chỉ đạo xử lý sai phạm của giáo viên. Đề nghị nhà trường công khai xin lỗi em Hơn tại buổi chào cờ vào ngày thứ Hai gần nhất.

Đây có lẽ là một bài học cho sự cẩu thả, nóng vội và non kém nghiệp vụ của Công an xã Long Điền. Đồng thời là bài học chung cho lực lượng công an cơ sở trong cách đấu tranh phòng, chống tội phạm khi mà tình trạng bức cung, dùng nhục hình liên tục xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.