Tòa Soạn - Bạn đọc
Chấn chỉnh ngay kiểu bán hàng “chặt chém” du khách
Với đầy đủ các mặt hàng chủ yếu phục vụ “thượng đế” là những người đi hành hương ở khu Quán âm Phật đài từ trái cây, nhang, đèn cầy, hoa quả đến nước suối, khăn lạnh… nhưng giá bán ở các điểm này thường cao gấp rưỡi, có khi hơn gấp đôi so với giá thị trường khiến nhiều du khách ngán ngẩm…
Khách du lịch mua hàng tại một điểm bán trái cây trên đường ra khu Quán âm Phật đài (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.H
Con đường mới nối từ cầu Võ Thị Sáu (cầu Bạc Liêu 3) đến đầu cổng chào Khu đô thị ven sông phường 2 (TP. Bạc Liêu) dài chưa đầy 2km nhưng có đến hơn 10 điểm bày bán hàng. Bắt đầu xuất hiện từ những ngày cận tết Nguyên đán 2016, các điểm này chủ yếu bán các mặt hàng trái cây và nước đóng chai, nhang, hoa tươi… cho du khách hành hương tại khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu).
Chị Thu Lụa (hàng xóm của tôi) cho biết: Tôi chưa bao giờ ghé vào những điểm bán trái cây này, thường ở những điểm du lịch, họ bán hàng hay “hét” giá trên trời lắm. Mặc dù đã được chị cảnh báo, nhưng vì nghĩ “chắc cũng không đến nổi nào, vì bây giờ mua bán cạnh tranh nhau dữ lắm, bán đắt thì mất khách hàng” nên tôi đã bị “chặt chém” một cú thật cay.
Bữa nọ, nhà có khách đột xuất, cứ nghĩ chắc thấy mình là người bản địa, họ không dám bán buôn kiểu “trời ơi đất hỡi” đâu, nên tôi rẽ vào điểm bán trái cây của một chị gần nhà hỏi mua nhãn. Trong khi nhãn biển Bạc Liêu đang mùa thu hoạch bán rộ ở khu Giồng Nhãn và các chợ giá chỉ có 13.000 đồng/kg thì chị ra giá: “Nhãn 50.000đồng/kg đó em!”. Như chưa tin vào tai mình, tôi hỏi lại lần nữa thì được người bán phân bua: “Em mua nhiều hay không chị để giá vốn cho em 40.000 đồng/kg. Ở đây chị bán thập cẩm cho khách toàn 50.000 đồng mỗi ký không đó”. Đã ghé vào hỏi chẳng lẽ quay ra tay không, tôi đành tìm một loại trái khác rẻ hơn để mua cho có lệ, nhưng không ngờ đủ các loại từ xoài, lê, mãng cầu xiêm đến quýt, thanh long… đều có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, cao hơn từ một nửa đến gấp đôi giá trái cây bán tại các chợ.
Điều đáng nói là các điểm bán này nằm san sát nhau, có khi mỗi điểm bán chỉ cách nhau khoảng 100m nên giá cả đã được ngầm thỏa thuận ngang bằng nhau, dù khách có ghé điểm nào thì cũng bị “chém” y chang vậy. Để mua được dĩa ngũ quả, mỗi khách hành hương cũng phải trả trên dưới 100.000 đồng. Đó là chưa kể đến hoa tươi hay nước đóng chai cũng được bán với giá “cắt cổ” du khách.
TP. Bạc Liêu đang đẩy mạnh xây dựng hình ảnh về một Bạc Liêu thân thiện, hiếu khách và hộ mua bán kinh doanh văn minh, lịch thiệp. Đành rằng việc mua bán thì phải có lời, nhưng buôn bán như kiểu một số người đã đề cập ở trên là hành vi mua bán kém văn hóa, bắt chẹt khách du lịch cần được chính quyền địa phương nhắc nhở, chấn chỉnh.
Đ.H
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới