Tòa Soạn - Bạn đọc
Cấp Giấy CMND tại chỗ - Món quà đầu năm ý nghĩa
Vào những ngày đầu năm, công việc ai cũng bộn bề. Nhận được thông tin Đội quản lý hành chính Công an TP. Bạc Liêu sẽ thực hiện cấp Giấy chứng minh nhân dân (CMND) cho người bệnh đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu, khiến nhiều bệnh nhân rất vui.
Cấp Giấy CMND cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.P
Mặc dù chưa tới giờ hẹn, nhưng nhiều cô chú đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đã tỏ vẻ bồn chồn, nôn nóng. Có không ít người đang điều trị tại trung tâm là người già trên 60 tuổi, Giấy CMND đã hư hỏng, mất từ lâu hoặc bản thân trước giờ cũng không có Giấy CMND. Bà Nguyễn Thị Gái (64 tuổi, ngụ phường 5) cho biết: “Tôi bị lạc mất Giấy CMND từ rất lâu nhưng không có điều kiện để đi làm lại. Nay nghe nói công an sang tận đây để làm Giấy CMND cho bệnh nhân, tôi mừng và mong quá chừng. Bởi bây giờ bất cứ giao dịch nào người ta cũng đòi phải có Giấy CMND…”.
Giấy CMND là giấy tờ tùy thân quan trọng, không có nó cũng đồng nghĩa với việc nhiều công dân bị thiệt thòi. Tuy biết vậy, nhưng không phải ai cũng có trong tay tờ giấy này. Rất nhiều lý do để không thể làm được CMND, thông thường lại rơi vào những trường hợp người có hoàn cảnh gia đình neo đơn, già cả, nghèo khó, ít học, thiếu hiểu biết. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp tại bộ phận cấp CMND của Công an tỉnh Bạc Liêu, nơi hàng ngày có hàng trăm lượt người đến để làm CMND. Ở đó, người đến làm CMND phải tự ghi vào tờ khai và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của bộ phận tiếp nhận. Có những người già, người lao động nghèo không quen cầm cây viết, dù tờ khai rất đơn giản và có sẵn mẫu dán khắp nơi, nhưng họ vẫn không thể viết được tờ tự khai. Có người viết đến lần thứ 5, thứ 6 vẫn sai. Đó là còn chưa nói những trục trặc đối với các trường hợp không nhớ rõ quê quán, hoặc trước giờ chưa có CMND… thì đôi khi, bà con chỉ còn biết “tặc lưỡi” bỏ luôn việc làm Giấy CMND. Vậy nên mới có tình trạng, mặc dù ở ngay lòng thành phố Bạc Liêu, nhưng vẫn có rất nhiều người không có Giấy CMND, hoặc giấy đã hết hạn, đã mất…
Nắm bắt được những trở ngại này, Công an TP. Bạc Liêu đã tổ chức nhiều đợt cấp CMND tại địa bàn các xã. Trong đợt cuối năm nay, tại xã Hiệp Thành, Đội quản lý hành chính đã lập hồ sơ thủ tục cấp Giấy CMND cho gần 100 trường hợp. Còn tại Trung tâm Y tế thành phố, cũng có hơn 50 trường hợp đã được lập hồ sơ để cấp Giấy CMND. Rất nhiều những bệnh nhân có năm sinh từ 1933, 1935, 1940, 1944 hầu như trước giờ chưa biết Giấy CMND là gì. Cô Nguyễn Thị Hường, thậm chí còn quên mất quê quán của mình đã khóc khi được làm hồ sơ cấp Giấy CMND. Cô nói: “Trước giờ đã mấy lần tôi đi làm CMND nhưng không làm được. Bởi bản thân ít chữ, lại thất lạc giấy tờ lung tung, không biết đường khai. Bữa nay được mấy cháu công an sang tận đây hướng dẫn, rồi làm hết cho tôi luôn. Tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm”. Cụ bà Ong Kim Sóc (sinh năm 1929) thì khác, khi nghe nói có công an đến làm Giấy CMND, dù còn giấy cũ nhưng cụ vẫn nằng nặc đòi được cấp mới…
Trung tá Nguyễn Quyết Chiến - Phó Trưởng Công an TP. Bạc Liêu cho biết, theo kế hoạch, năm 2016, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc cấp Giấy CMND đến tận địa bàn dân cư cho những người già, người bệnh và các em học sinh. Việc làm này tuy không lớn, nhưng nó là niềm vui của rất nhiều người già, người bệnh khi họ cầm được trên tay tờ giấy chứng minh mình là ai. Đây cũng là dịp để giáo dục và rèn luyện ý thức vì dân phục vụ trong lực lượng công an đối với bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.
KIM TUẤN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới