Tòa Soạn - Bạn đọc
Cần sớm di dời cơ sở mua bán phế liệu gây ảnh hưởng môi trường
Hàng chục phụ huynh đã cùng nhau đứng đơn đề nghị di dời một cơ sở thu mua phế liệu tồn tại sát bên nhà trẻ và ngay trong khu đông dân cư. Dù biết rằng việc thu mua, tập kết phế liệu gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt và học tập của trẻ, nhưng không hiểu vì sao cơ sở này vẫn hoạt động bình thường?!
Trường Mầm non tư thục BiBo nằm trên đường Lê Duẩn (thuộc khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu) là nơi gánh chịu tác động từ cơ sở thu mua phế liệu nêu trên. Hằng ngày, 57 trẻ phải hít thở mùi hôi, độc hại từ các loại phế liệu. Bà Võ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục BiBo bức xúc cho biết, trường đã hoạt động từ nhiều năm nay, có môi trường sinh thái trong lành. Hơn 2 tháng gần đây, từ khi mọc lên cơ sở thu mua phế liệu do ông Quách Thắng Chương làm chủ khiến sinh hoạt của các cháu thường xuyên bị đảo lộn. Âm thanh từ việc dập lon bia, chai nhựa… cộng với những bao tải to chứa đầy các loại phế liệu ngày nào cũng chất san sát cửa sổ nơi các em ngủ, nghỉ. Chịu không nổi cảnh bị “đầu độc” này, rất nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản ánh, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.
Điểm tập kết phế liệu hằng ngày ở cơ sở của ông Quách Thắng Chương. Ảnh: H.D
Điều đáng nói ở đây, UBND phường 1 kết hợp với Phòng TN-MT TP. Bạc Liêu đã hai lần đến kiểm tra, lập biên bản đối với cơ sở phế liệu này nhưng tình hình vẫn không tiến triển. Đoàn kiểm tra đã vận động chủ cơ sở phế liệu di dời cơ sở ra khỏi nơi đông dân cư, đặc biệt là trường học nhưng chủ cơ sở vẫn chưa chấp hành. Mặc dù ngay trong khu đông dân cư và cặp vách nhà trẻ nhưng cơ sở thu mua phế liệu vẫn được cấp phép kinh doanh?! Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính TP. Bạc Liêu (nơi cấp giấy phép) cho rằng: “Khi xin phép, ông Quách Thắng Chương ghi ngành nghề kinh doanh là mua bán sắt, đồ nhựa và giấy các loại. Theo quy định của pháp luật, nếu không thuộc nhóm ngành nghề cấm kinh doanh thì chúng tôi phải cấp phép”. Tuy nhiên, khi biết được đây là cơ sở thu mua phế liệu, hoạt động không đảm bảo vệ sinh môi trường và tiếng ồn thì Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chuyển cho Phòng TN-MT là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý. Ông Võ Công Hải, Phó trưởng phòng TN-MT TP. Bạc Liêu, bức xúc nói: “Lẽ ra, khi kiểm tra hồ sơ và xác minh thực tế (vì cơ sở đi vào hoạt động đã hơn nửa tháng mới xin giấy phép kinh doanh), phát hiện ngành nghề của ông Chương là nghề kinh doanh có điều kiện thì bắt buộc phải có kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND thành phố phê duyệt. Thế nhưng, dù không đáp ứng điều đó nhưng không hiểu sao ông Chương vẫn được cấp giấy phép”. Ông Hải cũng cho biết thêm, đến nay cơ sở phế liệu này vẫn không có kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND TP. Bạc Liêu phê duyệt.
Tại buổi làm việc với các bên diễn ra ngày 28/4/2016 do UBND phường 1 chủ trì, bà Võ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non BiBo đã tình nguyện hỗ trợ tiền công thợ tháo dỡ nơi cũ, lắp ráp nơi mới cho cơ sở thu mua phế liệu của ông Quách Thắng Chương và được ông Chương đồng ý. Ông Huỳnh Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 1 cho biết, sự thỏa thuận này xem như cơ sở pháp lý ràng buộc hai bên thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong thời gian chờ di dời, UBND phường đề nghị ông Chương không được tiếp tục lấn chiếm vỉa hè và không gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của hàng chục trẻ em ở Trường mầm non tư thục BiBo.
Hữu Duyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới