Thơ
Lục bát tháng Tư
Tháng Tư ngọn gió thong dong
Thổi qua trời rộng đi rong khắp miền
Làm rơi những giọt nắng mềm
Mắc lên phím lá đậu hiền trên vai.
Ai ca làm vỡ lối ngày
Hay con ve nhỏ ngân dài vấn vương
Đợi chờ ấp nhớ ủ thương
Trông mùa hạ đến bên đường kêu vang.
Cho niềm cảm xúc bâng khuâng
Khi cành phượng đã trổ bông chói ngời
Lung linh cả một góc trời
Cho từng áo trắng bồi hồi mùa thi.
Tháng Tư kỷ niệm còn ghi
Tình như con sóng thầm thì không vơi
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Nhìn màu hoa phượng nhớ thời học sinh.
Trần Thị Thùy Linh