Thơ
Ký ức tháng Năm
Em đợi gì trong cơn nắng tháng Năm
Hàng phượng vĩ đang âm thầm nở rộ
Ve chậm rãi khúc tình ca khắp phố
Chiều tan trường, chiếc bóng đổ… chiều nghiêng.
Tháng Năm
Mùa hạ về gieo giọt nắng ngoài hiên
Cơn mưa nhỏ giữa triền miên tĩnh lặng
Phút tạm biệt đến gần trong chớp mắt
Ký ức về trong tích tắc thời gian.
Tháng Năm về bao hoài niệm nặng mang
Mắt ướt lệ giữa vô vàn tiếc nuối
Nếu có thể xin thời gian ngừng lại
Đừng trôi…
Tháng Năm về từng khoảnh khắc trong tôi
Ép cánh phượng đôi lời còn bỏ ngỏ
Dòng lưu bút thời thanh xuân trong đó
Sợ phai màu giữa nắng gió tháng Năm.
Bích Liễu
(Trường đại học Bạc Liêu)