Thơ
Đôi tay cô
Có một thế giới bao la
Nơi đôi tay cô hóa phép
Đôi tay dịu dàng xinh đẹp
Vẽ nên biết bao điều hay!
Cô ngồi soạn bài đêm nay
Lay lắt ngọn đèn mờ sáng
Ngày ngày đứng trên bục giảng
Dìu em từng bước vào đời!
Ngân vang âm thanh đất trời
Trên đôi tay cô cần mẫn
Đôi tay lặng thầm mưa nắng
Ban nguồn kiến thức vô biên!
ĐẶNG TRUNG THÀNH
- Sở VH-TT&DL: Xác minh, làm rõ video chê Khu du lịch Công tử Bạc Liêu không hấp dẫn bằng sở thú
- Giải bi sắt vô địch quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt 3 huy chương
- Khai mạc Đại hội Thể thao học sinh lần thứ 15 năm 2025
- 80 vận động viên tranh tài tại Giải Bi sắt kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam
- Kiểm tra chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình