Thơ
Bâng khuâng
Có điều gì
Sao cứ mãi bâng khuâng
Khi mùa thi về
Những chùm phượng
Cháy đỏ trước sân
Tiếng ve ngân
Gọi mùa chia biệt
Năm nay là cuối cấp
Biết ai ở
Ai xa
Ai nhớ trường, nhớ lớp
Cả bạn bè, thầy cô…
Thời gian không dừng trôi
Và mùa thi sắp đến
Nghĩ gì về ngày ấy
Lòng sao cứ đong đầy
Bâng khuâng…
Trần Thị Thùy Linh
- Bưu điện Bạc Liêu tri ân khách hàng và giới thiệu giải pháp tài chính vàng
- Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa giông kèm theo lốc xoáy gây ra
- LĐLĐ huyện Phước Long chính thức kết thúc hoạt động
- Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc mừng các nhà báo tiền bối
- Trụ sở Sở Y tế sụt lún nền khi đang tập huấn, cán bộ hoảng sợ