Thơ
Bài ca viên phấn
Rồi một ngày
Viên phấn bỗng ra đi
Trên bảng đen chợt âm thầm biến mất
Các em nhìn lên
Vẫn còn đó những dòng công thức
Và lời chào
Là bụi phấn bay bay…
Viên phấn đã cùng ta qua những năm tháng thật dài
Viết
Xóa
Rồi lại vẽ miệt mài
Mơ ước một rô-bốt đa năng
Con tàu vượt ánh sáng
Không ai hay
Sân trường, hạ vàng về ngập nắng
Viên phấn mòn dần
Hóa bụi mênh mông…
Rồi một ngày
Khi chợt nhớ
Nhìn lên thềm bục giảng
Viên phấn đi
Bụi phấn đã tan rồi…
Nguyễn Hồng Minh
(Giáo viên Trường THPT Chuyên Bạc Liêu)
- Báo chí Bạc Liêu: Bài toán cân bằng giữa tự chủ tài chính và sứ mệnh nhà báo
- 28 năm - nhìn lại một chặng đường phát triển
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
- Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hậu 6 tháng đầu năm 2025